1. Sir Jim Ratcliffe lật kèo phút chót
Theo báo cáo từ ký giả Mike Keegan lẫn Fabrizio Romano, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã đưa ra giá thầu cuối cùng trị giá 5,2 tỷ bảng cho nhà Glazer với lời hứa cung cấp nguồn tài trợ đáng kể cho các thương vụ chuyển nhượng và cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, hoàng thân Qatar cam kết xóa nợ, nâng cấp Old Trafford hoặc xây SVĐ mới toanh, bên cạnh đó là việc cải tạo Carrington với 100% quyền sở hữu CLB.
Tuy nhiên mới đây, Sir Jim Ratcliffe dường như đã giành lợi thế trước đối thủ người Qatar. Được biết, chủ tịch tập đoàn INEOS muốn mua 69% cổ phần của Man United, hoặc 50% với mức thầu 2,7 tỷ bảng trong trường hợp hai anh em Joel và Avram Glazer muốn tiếp tục ở lại.
Đáng chú ý, Sir Jim Ratcliffe đồng ý để anh em nhà Glazer giữ lại 20%, được hưởng lãi cổ tức và góp mặt trong hội đồng quản trị của "Quỷ đỏ", cũng như được quyền đóng góp ý kiến về những quyết định trọng đại của đội bóng sau này. Khác với phái đoàn Qatar, tỷ phú người Anh sẽ chỉ đứng ra chịu hết khoản nợ trong quá khứ lẫn số tiền họ gọi vốn mua M.U, thay vì xóa toàn bộ số nợ như Sheikh Jassim.
Thời điểm hiện tại, mọi thứ đều sẽ phụ thuộc vào nhà Glazers với việc chọn một nhà đầu tư ưu tiên và khoảng thời gian đàm phán độc quyền tiếp theo sẽ kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày.
2. Quyết định rúng động đến từ bom tấn của Solsa
Trong trận đấu đụng độ Tottenham Hotspur, Jadon Sancho đã tỏa sáng trở lại sau quãng thời gian dài gây thất vọng, với bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0. Tưởng chừng như đây sẽ là bước đệm để bản hợp đồng 75 triệu bảng của Ole Gunnar Solskjaer từng bước lấy lại phong độ đỉnh cao, thì ngôi sao người Anh đang dự tính một động thái gây sốc cho đội chủ sân Old Trafford.
Cụ thể, theo một báo cáo được đăng tải trên Caughtoffside, Sancho đang bày tỏ mong muốn tái hợp với Borussia Dortmund theo dạng cho mượn vào mùa hè. Mặc dù trước đó, ký giả Ben Jacobs khẳng định rằng HLV Erik ten Hag vẫn muốn giữ Sancho ở lại cho chiến dịch tiếp theo.
Tất nhiên, Sancho vẫn chưa thể chứng mình rằng mình xứng đáng với con số khổng lồ mà CLB đã bỏ ra lẫn mức lương 350.000/tuần (cao thứ nhì). Vì vậy, cầu thủ này cũng có lý do để trở về Signal Iduna Park nhằm mục đích tìm lại phong độ vốn có của mình.
Thông tin từ phóng viên Alex Crook của talkSPORT tiết lộ, nếu Man United hận được một lời đề nghị gần với mức phí CLB từng chi trả để chiêu mộ chân chạy cánh sinh năm 2000, họ có thể xem xét một động thái để Jadon Sancho rời "Nhà hát của những giấc mơ".