Không được đánh giá cao bằng đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm trận bán kết 2 AFF Cup, nhưng Philippines đã thi đấu ấn tượng và tạo ra cơn địa chấn tại Rizal Memorial. Tận dụng triệt để điểm tựa thánh địa, đội chủ nhà đánh bại nhà đương kim vô địch 4 bàn không gỡ và thẳng tiến vào chung kết.
Đưa tin về chiến thắng ấn tượng của đội tuyển nước nhà, Philippine Daily Inquirer dùng từ "không tưởng" mô tả kết quả tối qua: "Philippines lần đầu tiến vào chung kết AFF Cup trong lịch sử bằng cách tạo ra kết quả không tưởng."
Truyền thông Philippines bất ngờ với kết quả tối qua.
"Không chỉ gieo sầu lên đội đương kim vô địch Việt Nam trước 3.233 khán giả tại Rizal Memorial, các cô gái Philippines còn giành chiến thắng theo cách áp đảo với tỷ số 4-0 và hẹn gặp Thái Lan ở trận cầu định đoạt chức vô địch.
Một bầu không khí lễ hội đã được dành cho các cô gái Philippines, những người đáp lại bằng màn trình diễn siêu phàm tưởng chừng bất khả thi trong bối cảnh Việt Nam có lẽ là đội hay nhất khu vực... Trận thua Thái Lan đã đẩy Philippines xuống vị trí thứ 2 bảng A và phải đối đầu Việt Nam - đội toàn thắng cả 4 trận ở bảng B, ghi 18 bàn thắng và không để lọt lưới bàn thua nào. Dù thế đội chủ nhà đã không nao núng và giờ họ sẽ có cơ hội đòi nợ Thái Lan trong trận chung kết có thể là 1 buổi tối phép màu nữa."
Philippines nuôi hy vọng phục hận Thái Lan ở chung kết.
Đoàn quân do HLV Alen Stajcic dẫn dắt sẽ tái đấu Thái Lan vào lúc 18h30 tối mai. Trước đó, trận tranh huy chương đồng giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15h00.