Báo thủ AC Milan lừa cả thế giới, vẽ vời quá đà vào lòng đất

Thứ tư, 20/09/2023 - 18:02

Tự làm khó bản thân bằng lựa chọn dứt điểm cầu kì, trụ cột Rossoneri bỏ lỡ cơ hội vàng vốn có thể mang về chiến thắng.

Bảng F tử thần của Champions League 2023/24 khai màn bằng cuộc đụng độ giữa AC Milan và Newcastle tại San Siro.

Như thường lệ, Rafael Leao vẫn đá chính và là niềm hy vọng hàng đầu trong mặt trận tấn công của Rossoneri.

Phút 34, ngòi nổ Bồ Đào Nha có cơ hội ngon ăn sau đường chọc khe của Theo Hernandez. 

Băng xuống đột phá vòng cấm đội khách, Leao phô diễn kỹ thuật cá nhân và rê bóng qua 4 cầu thủ Newcastle áp sát.

Đáng tiếc sau cùng, số 10 lại chọn phương án đánh gót dứt điểm cầu kì và tự vấp vào chân ngã xuống sân.

Tommaso Pobega cố gắng sút bồi nhưng bị Jacob Murphy phá bóng ngay trên vạch vôi. Thời cơ vàng dành cho đội chủ nhà đã bị bỏ lỡ vô cùng tiếc nuối.

Thay thế Brahim Diaz, AC Milan công bố tân binh chất lượng

Leao được giữ lại trên sân cả trận nhưng tiếp tục phung phí các cơ hội.

25 lần bắn phá khung thành The Magpies nhưng không ghi được dù chỉ 1 bàn thắng, Milan buộc phải chấp nhận kết quả hòa thất vọng.

Video: Juventus 0-1 AC Milan

Nguồn: Serie A

Tốt nghiệp hệ thống đào tạo trẻ của Sporting CP, Leão ra mắt đội một vào năm 2018, giành chức vô địch Taça da Liga 2017–18 trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng sau một sự cố trong câu lạc bộ. Ngay sau đó, anh gia nhập đội bóng Ligue 1 Lille theo dạng chuyển nhượng tự do. Milan đã ký hợp đồng với anh vào năm 2019 với mức phí được báo cáo là 35 triệu euro. Trong mùa giải thứ ba của mình tại câu lạc bộ, anh ấy đã giúp đội vô địch Serie A 2021–22, danh hiệu chấm dứt cơn hạn hán vô địch kéo dài 11 năm của câu lạc bộ. Anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ sáng giá nhất Serie A và được liệt kê trong danh sách rút gọn 30 người cho Ballon d'Or.