Memphis Depay gia nhập Barca ở mùa Hè năm ngoái và có một mùa giải đầu tiên tương đối thành công. Anh chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca với 13 pha lập công.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Pierre-Emerick Aubameyang vào tháng Giêng và 2 bản hợp đồng tấn công mang tên Robert Lewandowski và Raphina, Depay bỗng trở thành "người thừa". Barca không hề giấu diếm ý định "tống khứ" Depay khỏi sân Nou Camo ở kỳ chuyển nhượng Hè này.
Barca muốn 'tống khứ' Depay
Đây được xem là động thái cạn tình cạn nghĩa của Barca trong bối cảnh Depay vẫn muốn ở lại. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, tiền đạo này đã nói với các đồng đội rằng mình không có kế hoạch ra đi, đồng thời khẳng định một cách đanh thép: "ngay cả khi 6 tiền đạo đến, tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu".
Lập trường cứng rắn của Depay khiến Barca rơi vào tình thế khó. Barca muốn bán Depay để thu lại một khoản tiền kha khá, giảm bớt quỹ lương cũng như thu hẹp đội hình. Hiện tại, đội bóng xứ Catalan có đến 32 cầu thủ, đồng nghĩa 7 trong số này không thể đăng kí cho mùa giải mới.
Barca mua nhiều, bán ít khiến lực lượng cứ dày thêm và vượt qua giới hạn đăng kí cầu thủ của La Liga. Thương vụ Depay cũng phần nào tương đồng với Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan cũng kiên quyết không rời đi dù Barca đã đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với MU.
Depay nói với đồng đội sẽ ở lại
Tiền lương 21 triệu euro của De Jong cũng đang bị Barca nợ và chưa có dấu hiệu về việc thanh toán.