Ở đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM 2024 (HIFF), không gian bên ngoài Nhà hát TP.HCM thành sân khấu hoành tráng với công nghệ mapping 3D, tạo điểm nhấn đẹp và ấn tượng cho người dân thành phố và du khách.
Chương trình nghệ thuật trong đêm bế mạc chủ đề Du hành thời gian - Time Travel được đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng sang trọng và hiện đại, với sự kết hợp giữa âm nhạc pop, giao hưởng orchestra và hợp xướng do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy.
Trải qua 8 ngày diễn ra (từ 6 đến 13-4) với nhiều hoạt động, Ban tổ chức đã chấm 46 tác phẩm dự thi (24 tác phẩm hạng mục phim ngắn, 11 tác phẩm hạng mục phim đầu tay hoặc phim thứ hai xuất sắc và 11 tác phẩm cho hạng mục phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất – Giải Ngôi sao vàng).
Giải Phim TP.HCM xuất sắc - giải do Hội đồng bình chọn nhằm tôn vinh tác phẩm điện ảnh về thành phố với các tiêu chí riêng, trong đó có tiêu chí phim phát hành trong khoảng thời gian 10 năm trở lại nhân Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần đầu tổ chức - thuộc về phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê. Lên nhận giải, Leon Lê bày tỏ sự biết ơn đến nhà đồng biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc.
Kịch bản xuất sắc được trao cho nhà biên kịch Nicole Midosi Woodford của phim Đêm tối trước bình minh. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Mark Lee trong phim Thiên đường. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc gọi tên Tạ Thị Dịu trong phim Những nấc thang sẻ chia (của Malaysia, Singapore, Pháp).
Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vinh danh Peter Yu của phim Thiên đường; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là Rawipa Srisanguan của phim Nơi sóng không vỗ bờ.
Đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế TPHCM với chủ để "Future Cinema - Điện ảnh tương lai" khẳng định vị thế và sự phát triển nhanh chóng của nền điện ảnh TP.HCM, điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đêm bế mạc cũng đã khép lại Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM 2024 với tình yêu mến và nhiều luyến tiếc trong lòng khách mời quốc tế lẫn trong nước, công chúng yêu điện ảnh.