Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

Thứ bảy, 10/05/2025 - 16:33

Giữa những ngày nắng đẹp của tháng 4 – mùa du lịch cao điểm tại Việt Nam, một tai nạn bất ngờ đã khiến chuyến nghỉ dưỡng của gia đình người Nga tại thành phố biển Nha Trang trở thành cơn ác mộng. Bé trai S.M (11 tuổi, quốc tịch Nga), đang cùng cha mẹ du lịch tại Việt Nam thì không may gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến em bị đa chấn thương phần mềm nặng ở tay, chân và vùng chậu.

7 ngày vật lộn sau tai nạn trước khi đến TP.HCM

Theo lời kể từ người nhà, tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang trên đường đi chơi. Bé S.M được đưa vào bệnh viện địa phương tại Nha Trang ngay sau khi gặp nạn. Tại đây, bé được sơ cứu, chăm sóc vết thương, kháng sinh và ghép da để kiểm soát các tổn thương nghiêm trọng bao gồm rách da rộng ở vai trái, cánh tay, cổ tay, vùng chậu trái, đùi, chân và mắt cá chân. Tuy nhiên, do điều kiện y tế hạn chế, tình trạng không cải thiện mà ngày càng chuyển biến xấu. Vết thương ngày một nghiêm trọng, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Gia đình bệnh nhi đứng trước nguy cơ mất con nếu không kịp chuyển viện.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

- Ảnh 1.

Và rồi, giữa bối rối và lo lắng, quyết định được đưa ra: chuyển bé S.M vào TP.HCM – nơi có những cơ sở y tế nhi khoa hàng đầu. Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trở thành điểm đến, với hy vọng đây là nơi có thể cứu lấy sinh mạng non trẻ đang ngày đêm vật vã với những cơn đau, sốt và nhiễm trùng.

Ca tiếp nhận khẩn cấp mang yếu tố quốc tế

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, tình trạng của bệnh nhi người Nga được đánh giá là rất nặng. Bé sốt liên tục 39 - 40°C, vẻ mặt nhiễm độc, khó thở, nhịp tim nhanh, toàn thân lả đi vì mất nước và đau đớn. Các vết thương lóc da sâu, rộng ở tay trái, chân trái và đùi có mùi khó chịu, rỉ dịch mủ. Tình trạng nhiễm trùng đã lan rộng và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

- Ảnh 2.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố – cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi tiến hành hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa và quyết định thực hiện phẫu thuật cắt lọc hoại tử ngay trong ngày để loại bỏ mô nhiễm trùng và làm sạch vết thương. Bệnh nhi cũng được nuôi cấy máu và dịch mủ. Kết quả cho thấy vi khuẩn Gram âm – nhóm vi khuẩn có khả năng kháng thuốc cao.”

Ứng dụng công nghệ điều trị tiên tiến

Phác đồ điều trị cho bé S.M được xây dựng toàn diện, phối hợp đa ngành. Ngoài kháng sinh phổ rộng, bé được đặt hệ thống hút rửa vết thương áp lực âm (VAC), sử dụng gạc sinh học và dung dịch sát khuẩn tiên tiến. Những công nghệ này không chỉ giúp hút sạch dịch mô hoại tử mà còn kích thích sự phát triển mô hạt – giai đoạn tiền đề để vết thương có thể liền da trở lại.

“VAC là một bước tiến lớn trong điều trị vết thương nặng. Với trường hợp của bé S.M, việc duy trì VAC liên tục giúp giảm thiểu đau đớn, tăng tốc quá trình lành thương và ngăn ngừa nguy cơ tái nhiễm trùng”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

- Ảnh 3.

Song song đó, bé được truyền dịch, bổ sung đạm, điện giải và hỗ trợ bằng dinh dưỡng tĩnh mạch. Các chuyên khoa Tâm lý, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng cùng phối hợp hỗ trợ toàn diện. Đặc biệt, vì bé không biết tiếng Việt và rất sợ hãi sau chấn thương, bệnh viện đã bố trí phiên dịch công nghệ và chuyên gia hỗ trợ ngôn ngữ để đảm bảo bé và gia đình hiểu rõ quy trình điều trị, đồng thời ổn định tâm lý bệnh nhi.

Sự hồi phục kỳ diệu trong vòng 10 ngày

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bé S.M đã tỉnh táo trở lại. Nhiệt độ cơ thể ổn định, bé không còn sốt cao, da môi hồng hào, tay chân ấm. Bé có thể trao đổi cơ bản với điều dưỡng thông qua phần mềm phiên dịch. Vết thương sạch, ít dịch, không còn mùi hôi, mô hạt phát triển tốt.

Chỉ số sinh tồn được ghi nhận ổn định: Mạch: 120 nhịp/phút, Huyết áp: 122/70 mmHg, Nhiệt độ: 37,2°C, Nhịp thở: 24 lần/phút. Tuy nhiên, để đảm bảo hồi phục hoàn toàn, bé cần được theo dõi và chăm sóc dài ngày – điều mà gia đình hy vọng có thể tiếp tục thực hiện tại quê nhà.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

- Ảnh 4.

Hành trình phối hợp đưa bệnh nhi người Nga hồi hương an toàn

Khi bé S.M dần hồi phục và tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, gia đình đã bày tỏ mong muốn được đưa con trở về Nga để tiếp tục điều trị dài hạn. Đây là một quyết định hợp lý, giúp bé được chăm sóc liên tục trong môi trường ngôn ngữ và văn hóa quen thuộc. Tuy nhiên, thách thức mới lại bắt đầu: làm sao để vận chuyển một bệnh nhi trong tình trạng hậu nhiễm trùng nặng, với hệ thống VAC và chăm sóc y tế chuyên sâu trong một chuyến bay dài hơn 12 tiếng?

Phối hợp quốc tế vì một bệnh nhi

Ngay khi tiếp nhận nguyện vọng từ gia đình, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chủ động liên hệ với Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. Mọi thủ tục được giải quyết khẩn trương. Trong khi đó, bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị cho bé và xây dựng kế hoạch vận chuyển y tế đặc biệt.

Các cuộc hội chẩn chuyên môn trực tuyến giữa bác sĩ hai nước được tổ chức, trong đó phía Nga tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, hình ảnh tổn thương, tiên lượng và phương án điều trị đã thực hiện. Phía Việt Nam đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và đề xuất biện pháp vận chuyển tối ưu.

Đặc biệt, một ê-kíp bác sĩ và điều dưỡng từ Nga đã trực tiếp bay vào TP.HCM để kiểm tra tình trạng bé S.M. Cuộc trao đổi chuyên môn với đội ngũ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố diễn ra chuyên nghiệp, thấu hiểu và đậm tinh thần nhân đạo.

Ngày xuất viện đầy cảm động

Ngày 24/4/2025, sau khi hoàn tất mọi thủ tục và chuẩn bị phương tiện vận chuyển y tế đặc biệt, bé S.M được chuyển lên xe cứu thương chuyên dụng ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, một chuyến bay đặc biệt do phía Nga chuẩn bị đã sẵn sàng chở bé và ê-kíp y tế về nước.

Suốt chuyến bay dài 12 - 14 tiếng, bé được giám sát liên tục bởi bác sĩ, điều dưỡng và hệ thống VAC đi kèm. Thuốc men, vật tư y tế và các thiết bị hồi sức được chuẩn bị đầy đủ để xử lý mọi tình huống bất ngờ. Khi máy bay cất cánh, đội ngũ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đứng dõi theo, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm và xúc động.

Một hành trình nhân văn vượt qua mọi biên giới

Câu chuyện về bé trai người Nga gặp nạn ở Việt Nam và được cứu sống tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố không chỉ là minh chứng cho trình độ y học ngày càng tiến bộ tại nước ta, mà còn là một bản hòa ca đẹp về tình người, về sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế. Đó là lúc ngôn ngữ, màu da, quốc tịch không còn là rào cản, mà chỉ có một sứ mệnh duy nhất: cứu sống một sinh mạng nhỏ bé.

Vươn tầm y tế Việt Nam

Trong những năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã từng tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ hồi hương nhiều bệnh nhi quốc tế mang các quốc tịch như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Myanmar, Campuchia, Uzbekistan,… Điều đó cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn vào năng lực y khoa Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nhi khoa chuyên sâu.

Bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ vận chuyển y tế cho bệnh nhân nước ngoài một cách bài bản. Từ khâu tiếp nhận thông tin, phiên dịch, phối hợp đại sứ quán cho đến vận chuyển bằng máy bay y tế – tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp cao nhất.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhi quốc tế

- Ảnh 5.

Khép lại một hành trình, mở ra kỳ vọng mới

Ca bệnh đặc biệt của bé S.M khép lại bằng sự nhẹ nhõm của một gia đình, bằng nụ cười hạnh phúc của người mẹ, và ánh mắt biết ơn từ người cha. Còn đối với đội ngũ y tế Việt Nam – đặc biệt là các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố – đó là phần thưởng quý giá nhất: cứu sống một sinh mạng.

Đó cũng là một minh chứng rõ ràng rằng: dù bất kỳ ai, đến từ đâu, khi đặt chân lên đất nước Việt Nam – đặc biệt là khi cần đến y tế – sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ đầy nhân ái, tận tâm và tiêu chuẩn quốc tế.

Tấn Tài