Benjamin Pavard - ngôi sao cùng đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup vào 4 năm trước - đang ở ngã rẽ trong sự nghiệp. Anh chưa rõ bước đi tiếp theo của mình, sau khi đã giành được mọi thứ tại Bayern Munich, từ danh hiệu Bundesliga cho đến Champions League.

Mới đây, Pavard cho biết trên L’Equipe rằng anh đã sẵn sàng ra đi để chinh phục thử thách cho bản thân. Cầu thủ 26 tuổi cho hay:
"Không có cuộc đàm phán cụ thể nào về việc gia hạn hợp đồng. Tôi vô cùng tôn trọng Bayern. Nhưng tôi không phản đối việc khám phá một dự án mới. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp. Tại sao bạn không khám phá một đất nước mới cơ chứ? Các dự án thể thao phải thú vị."
Man United có thể đáp ứng mọi tiêu chí của Pavard. Đây là một câu lạc bộ tầm cỡ không kém Bayern Munich. Premier League là một giải đấu mới để Pavard có thể học hỏi và chứng tỏ mình. Đội chủ sân Old Trafford cũng đang đi đúng hướng dưới thời Erik ten Hag, với kế hoạch cải tổ thú vị.

Tờ L’Equipe đưa tin vào tháng 8 rằng Quỷ đỏ thực sự quan tâm đến tình hình của Pavard. Cựu cầu thủ Stuttgart còn hợp đồng tại Allianz Arena đến năm 2024. Theo đó, nhiều khả năng anh sẽ ra đi vào mùa hè tới hơn là vào tháng Giêng. Hậu vệ này mới chỉ 26 tuổi và còn rất nhiều thứ để cung cấp. Anh có kỹ năng tốt để làm tròn nhiệm vụ của mình ở cánh phải lẫn trung vệ. Và đó là điều mà Man United đang tìm kiếm.
Diogo Dalot đang đơn độc ở cánh phải Man United, hơn nữa, hợp đồng của cầu thủ người Bồ Đào Nha tại Old Trafford sẽ hết hạn vào năm 2023. Pavard sẽ là một phương án lý tưởng để cạnh tranh với Dalot, hay dự phòng cho cặp trung vệ Lisandro Martinez - Raphael Varane, và có thể bổ sung thêm khả năng lãnh đạo cho toàn đội.
Video: Tài năng của Pavard
Nguồn Bundesliga