Bet thủ Juventus bị phanh phui, nguy cơ lĩnh án cấm thi đấu 3 năm

Thứ tư, 11/10/2023 - 18:44

Sóng gió tiếp tục vần vũ trên bầu trời Allianz khi thêm 1 ngôi sao tuyến giữa bị cáo buộc nhúng chàm sau scandal Pogba.

Juventus có lẽ là ông lớn châu Âu hứng chịu nhiều sóng gió nhất trong thời gian qua. Ban lãnh đạo dính cáo buộc gian lận tài chính, liên tiếp bị các cựu trụ cột như Cristiano Ronaldo hay Leonardo Bonucci kiện tụng, Bianconeri còn tổn thất lực lượng bởi scandal của Paul Pogba.

Án cấm thi đấu 4 năm đang lơ lửng phía trước tiền vệ người Pháp sau khi mẫu xét nghiệm lần 2 của anh tiếp tục dương tính với chất cấm. Chưa dừng lại, trung tuyến CLB thành Turin còn đối diện nguy cơ mất thêm 1 cái tên vướng vào nghi án cá cược.

Thêm 1 sao Juve bị cáo buộc nhúng chàm.

Theo thông tin do La Repubblica cung cấp, Văn phòng Công tố Turin đang điều tra Nicolo Fagioli về hành vi đặt cược trên 1 trang cá cược trực tuyến không có giấy phép hoạt động. Điều tra viên Giuseppe Chine của LĐBĐ Ý FIGC đã được thông báo về vụ việc hồi cuối tháng 8 và nhận được hồ sơ bằng chứng sau đó. 

Pogba lần thứ hai nhận tin dữ, nguy cơ giã từ sự nghiệp

Công tố viên Manuela Pedrotta vốn dồn sự quan tâm đến các trang mạng bất hợp pháp vài tháng gần đây và công cuộc điều tra bao gồm nghiệp vụ xác định danh tính thật của những tài khoản đăng ký cá cược. Trong quá trình này, tên của Fagioli bỗng xuất hiện.

Fagioli đối diện sóng gió lớn.

Theo quy định bóng đá xứ sở mì ống, tiền vệ sinh năm 2001 có thể bị cấm chơi bóng đến 3 năm trong trường hợp bị kết án. Viễn cảnh này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính toán của HLV Max Allegri, khi Fagioli đã được ông sử dụng 6 trận qua 8 vòng đấu đầu tiên của Serie A 2023/24.

Video: Juventus tập luyện

Nguồn: Juventus

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Fagioli đã gia hạn hợp đồng với Juventus cho đến năm 2026. Ngày 14 tháng 9, anh có trận ra mắt tại UEFA Champions League trong trận thua 1–2 trước câu lạc bộ Bồ Đào Nha, Benfica. Fagioli đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus ở Serie A trong chiến thắng 1–0 trước Lecce, với một cú cứa lòng ở phút thứ 70 vào ngày 29 tháng 10.