Man United giành chiến thắng 1-0 trước West Ham ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh nhờ pha lập công của Marcus Rashford. Thế nhưng, tâm điểm của trận đấu này lại đến từ vụ việc giữa Cristiano Ronaldo và huyền thoại của MU, Gary Neville.
Cụ thể, trước khi màn so tài diễn ra, Ronaldo và các đồng đội ra sân khởi động. Siêu sao người Bồ Đào Nha chủ động tiến về phía Louis Saha và Jamie Redknapp để chào hỏi, bắt tay và trò chuyện vui vẻ. Trong khi đó, Ronaldo chỉ coi Neville, người cũng đứng gần đó là người vô hình.

Có lẽ, Ronaldo cảm thấy tức giận bởi những lời nhận xét của Neville về mình trước đó ít ngày. “Ronaldo đã hết thời. MU sẽ tốt hơn khi không có Ronaldo. Erik ten Hag cũng biết điều này".
Trong diễn biến mới nhất, khi nhận được câu hỏi về việc bị Ronaldo phớt lờ, Neville đã có màn đáp trả cực gắt:
“Ronaldo chỉ cần nói với tôi một câu thôi. Nếu tôi cũng có 570 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, tôi sẽ chẳng phải sợ một gã nào đó tên Gary Neville. Tôi hiểu cảm xúc của Ronaldo, nhưng cậu ấy cư xử không giống với một người từng là đồng đội của tôi, và cả Roy Keane, chỉ vì một vấn đề nhỏ”.

Ronaldo và Neville từng sát cánh trong giai đoạn 2003-2009. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa bộ đôi này vẫn rất tốt, cho đến khi xảy ra sự việc kể trên. Neville có lý do để thất vọng với hành động của Ronaldo. CR7 cũng trở thành tâm điểm chỉ trích thời gian vừa qua với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.
Sau vụ việc này, không rõ Ronaldo và Neville có thể hàn gắn mối quan hệ hay không. Neville vẫn là BLV của đài Sky Sports và thường xuyên xuất hiện tại sân Old Trafford. Trong khi đó, Ronaldo được ra sân nhiều hơn khi 2 trận gần nhất đều được HLV Erik ten Hag xếp đá chính ở đội hình của MU.
Ronaldo ngó lơ Neville
Nguồn: Sky Sports