Ở trận thua 1-0 trước Everton ở mùa giải 2021/2022 tại Goodison Park chứng kiến hành động thiếu suy nghĩ của Cristiano Ronaldo, khi cầu thủ này tát vào tay của một fan hâm mộ nhỏ tuổi của The Toffees và đập vỡ chiếc điện thoại của cậu bé. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lên tiếng xin lỗi nhưng gia đình cậu bé đã không chấp nhận bởi tính nghiêm trọng của vấn đề này.
Mẹ của cậu bé Jacob Harding - bà Sarah Kelly đã nói rằng bà cảm thấy công lý không được thực thi đúng nghĩa bởi Ronaldo chỉ chịu mức hình phạt cảnh cáo. Sarah đã tiết lộ về việc bà đã bị sốc khi cầu thủ 37 tuổi gọi điện và anh tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ vụ kiện pháp lý nào đến từ gia đình cậu bé.
Hành động của Ronaldo khiến rất nhiều người hâm mộ bàng hoàng
Sarah khẳng định Ronaldo thậm chí còn không đề nghị mua chiếc điện thoại mới cho cậu bé mà thay vào đó anh lại có nhã ý tặng vé xem trận tiếp theo của Man United, điều này là không hợp lý bởi gia đình này sinh sống tại vùng Merseyside và họ là người hâm mộ của Everton.
Hơn nữa, bà Sarah còn cho biết tay của Jacob đã sưng tấy lên sau cú tát của Ronaldo vào tháng 4. Hiện bà đang có kế hoạch thực hiện các vụ kiện nhằm chống lại cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Ronaldo được cho là chỉ bồi thường 200 bảng Anh cho thiệt hại trên và động thái này đồng nghĩa với việc "vụ án đã được giải quyết".
200 bảng Anh là con số quá đỗi nhỏ bé so với khối tài sản kếch xù của siêu sao người Bồ Đào Nha
Mẹ của cậu bé Jacob chia sẻ với The Mirror, sau hành động của Ronaldo, một người đàn ông có tên Sergio tự xưng là trợ lý cá nhân của cầu thủ này đã gọi cho bà với lời đề nghị gặp gỡ riêng Ronaldo tại Man United.
Sergio: "Bà có biết Ronaldo là ai không?"
Sarah: "Tất nhiên là tôi biết và câu trả lời là không."
Sau đó bà nhanh chóng cúp máy trong lo sợ và điện thoại lại đổ chuông và phía đầu dây bên kia cất lên tiếng nói:
Ronaldo: "Xin chào, Cristiano Ronaldo đây. Liệu cô có muốn đến gặp gia đình của tôi không? Tôi không phải là một người cha tồi."
Sarah: "Tôi chưa bao giờ nói rằng anh là một người cha tồi cả."
Ronaldo: "Tôi đã trải qua một thời kỳ trưởng thành khó khăn bởi tôi đã mất bố."
Sarah: "Mọi người đều có một câu chuyện cảm động Ronaldo ạ, tôi mất bố khi còn nhỏ và tôi bị ung thư."
Thay vì mở lời bằng một câu xin lỗi, Ronaldo lại "kể khổ" về quá khứ cơ cực của mình
Đáng chú ý, cầu thủ 37 tuổi trong suốt buổi trò chuyện lại không hề biết tên của mẹ cậu bé 14 tuổi và thường xuyên gọi bà là Jack. Ngoài ra, Sarah cũng cho biết Ronaldo chỉ gọi Jacob là cậu bé chứ không hề gọi bằng tên riêng.
Ronaldo: "Tôi biết cậu bé đang gặp vấn đề (về tâm lý)."
Sarah: "Con tôi không có vấn đề, thằng bé bị khuyết tật, anh mới là người có vấn đề."
Ronaldo: "Tôi xin lỗi. Tôi không làm gì sai. Tôi chưa hề đá, đấm hay giết bất kỳ ai."
Sarah: "Vậy là anh đập vào tay con trai tôi và làm nó bầm tím, nghĩa là anh không hề làm ai bị thương?"
Lời nói của Ronaldo có chút mâu thuẫn bởi mùa giải trước anh đã có tình huống sút vào bụng của Curtis Jones khi đội nhà bị dẫn trước 3-0
Hơn nữa, sau câu trả lời của Sarah, bà tiết lộ Ronaldo không muốn vụ việc này tiếp tục bị lan truyền trên truyền thông - báo chí và nói rằng anh có một đội ngữ luật sư tốt và tuyên bố anh sẽ chiến thắng bằng mọi giá.
Ronaldo: "Vậy cô muốn gì ở tôi?"
Sarah: "Tôi không muốn bất cứ điều gì từ anh, cảnh sát đang giải quyết nó."
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 10 phút, Ronaldo đã gửi số điện thoại cá nhân của anh cho Sarah thông qua tin nhắn từ trợ lý Sergio. Bà nói thêm:
"Tôi tắt máy và anh ta bắt tôi phải tự vấn bản thân, giống như chúng tôi đã làm sai điều gì đó. Anh ta đã đe dọa tôi. Tôi đã rơi nước mắt."
"Đây là cuộc điều tra của cảnh sát và tôi là nhân chứng. Tôi cảm thấy bị đe dọa và tức giận khi anh ta đã được cho số của tôi. Tôi thực sự ghê tởm vì anh ta dám ngó lơ chuyện này. Anh ta thậm chí còn không thay mới điện thoại của con trai tôi. Trong khi đó lũ chơi khăm trên mạng xã hội đã biến cuộc sống của tôi thành một địa ngục trần gian..."
"Đó hoàn toàn là một cơn ác mộng. Tôi không nói nên lời khi nghe điện thoại của anh ta. Nó như một cái tát vào mặt tôi và một sự bất công hoàn toàn."
"Tôi muốn công lý được thực thi bởi vì chưa có bất kỳ hành động nào. Tôi muốn anh ta phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm. Cách duy nhất để có được công lý là tiếp tục chiến đấu."
"Tôi đã báo cảnh sát nhưng họ dường như không làm gì với nó."
Sarah Kelly đang cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của cậu con trai mắc chứng bệnh tự kỷ của mình
Jacob là vừa là cổ động viên của Everton vừa là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo, hành động "bốc đồng" của anh có lẽ đã khiến cậu bé 14 tuổi "sang chấn tâm lý" nặng nề.
"Vì chứng tự kỷ của mình mà Jacob nói về nó mỗi ngày."
"Liệu ai sẽ dám đối mặt với người đã làm tổn thương họ?"
Bất luận kết quả thế nào, Ronaldo dường như đã khiến tên tuổi của mình từ một siêu sao bóng đá dần trở thành một kẻ "kiêu ngạo" và không tôn trọng người hâm mộ. Kể từ đầu hè, động thái kiên quyết muốn rời Old Trafford của tiền đạo này vô tình làm cho người hâm mộ Quỷ đỏ mất niềm tin vào anh.
Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo đã từng bị buộc tội cưỡng hiếp Kathryn Mayorga ở Las Vegas vào năm 2009. Đến 2019, các công tố viên Hoa Kỳ đã hủy bỏ vụ kiện và cho biết cầu thủ này sẽ không phải đối mặt với mất kỳ án phạt nào. Cùng năm đó, siêu sao người Bồ Đào Nha dính vào cáo buộc trốn thuế và phải chấp nhận nộp phạt 16,6 triệu bảng để tránh ngồi tù.
Ronaldo từng phải đối mặt với 23 tháng tù treo nhưng được phép tại ngoại
Tuy nhiên, vụ việc giữa Ronaldo và người mẫu Kathryn Mayorga vẫn chưa được giải quyết triệt để bởi đội ngũ pháp lý của cô mới đây đã kháng cáo và tuyên bố "Mayorga đã bị ép ký vào thỏa thuận". Hiện vụ việc đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ.