Liverpool đã chiêu mộ thành công 3 tân binh ở mùa hè năm nay gồm Fabio Carvalho, Darwin Nunez và Calvin Ramsay. Tất cả những thương vụ này đều hoàn tất trước tháng 7, sau đó The Kop bước vào chuyến du đấu mùa Hè. Thời điểm đó, HLV Jurgen Klopp hoàn toàn hài lòng với những bản hợp đồng mới và khẳng định đội bóng không cần thêm bất kỳ cầu thủ nào.
Thế nhưng, khi mùa giải 2022-2023 bắt đầu, Liverpool đối mặt với cơn bão chấn thương ở cả 3 tuyến. Hàng loạt trụ cột nghỉ thi đấu khiến The Kop có khởi đầu đáng báo động khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1 qua 4 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.
Liverpool khởi đầu mùa giải mới chật vật
Trong đó, tuyến tiền vệ tổn thất nặng nhất khi Thiago Alcantara, Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones và Naby Keita đều phải ngồi ngoài vì chấn thương. HLV Klopp đã nhận ra sai lầm: “Bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm một tiền vệ mới cho đội bóng. Chúng tôi sẽ làm điều gì đó nhưng phải là cầu thủ phù hợp với đội bóng".
Trung vệ Virgil van Dijk còn khẳng định chắc nịch: "Chúng tôi cần rất nhiều tiền vệ".
Tuy nhiên mới đây, nhà báo uy tín David Ornstein đã tiết lộ trên The Athletic UK Podcast rằng: “Những cuộc gọi tôi nhận được xung quanh chủ đề này cho thấy rằng Liverpool có thể sẽ không đưa ai đó về, trừ khi có một cơ hội đặc biệt, xứng đáng chi tiền.”
Klopp rất cần thêm tiền vệ
Điều này đồng nghĩa, Liverpool khó có thể đón tân binh ở tuyến tiền vệ trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng Hè 2022 sẽ đóng cửa sau đây hơn 1 ngày nữa. Klopp, Van Dijk hay người hâm mộ Liverpool sẽ phải chờ ít nhất tới khi phiên chợ Đông mở cửa để trông chờ một tiền vệ chất lượng đến với sân Anfield.