bố mẹ ly hôn

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được với bố và nhà nội
Tin tổng hợpTôi như người thừa hoặc là khách đến chơi nhà, lặng lẽ trong bữa cơm gia đình, nơi mọi người kể chuyện về những kỷ niệm mà tôi không có mặt.

Chị tôi từ thiên kim tiểu thư trở thành bà đồng nát kiếm tiền nuôi con nhỏ, 15 năm sau nhà chồng mới xuất hiện và làm 1 việc khó chấp nhận
Tin tổng hợpĐồng nát chị cũng đã từng làm miễn sao có tiền mua bỉm sữa cho con.

Không chu cấp, từ chối trách nhiệm để con gái lay lắt sống bằng tiền họ hàng gom góp nhưng khi tôi trưởng thành thì bố mẹ lại chờ đợi được báo hiếu
Tin tổng hợpCuộc sống đã dạy tôi rằng không phải tất cả mối quan hệ máu mủ đều mang đến tình yêu thương.