Phát biểu tại một cuộc họp ở New York, chủ tịch Todd Boehly đã chia sẻ ý kiến của mình về mô hình làm bóng đá của Red Bull và Man City. Ông cho biết:
"Chúng tôi đã trao đổi về mô hình của nhiều CLB. Bản thân tôi rất muốn xây dựng dấu ấn tại Chelsea. Ở các quốc gia khác nhau, đang có những CLB làm bóng đá rất tốt. Chẳng hạn như Red Bull, họ có Leipzig và Salzburg. Cả hai đội bóng này đều đang chơi ở Champions League. Họ đã tìm ra cách hoạt động được mô hình của mình. Cũng cần nhắc đến Man City, nơi có một mạng lưới CLB hàng đầu.
Thách thức mà Chelsea gặp phải lúc này là chúng tôi có những ngôi sao từ 18-20 tuổi. Chelsea có thể cho các CLB khác mượn tài năng của mình nhưng lại đối mặt với rủi ro mất họ vào tay đội bóng khác. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng CLB phải làm sao để những tài năng trẻ của chúng tôi có điều kiện phát triển sự nghiệp tại đây. Đối với tôi, cách để làm điều đó là xây dựng thêm đội bóng khác ở một giải đấu cạnh tranh, có thể là một nơi nào đó ở châu Âu".
Boehly cùng ban lãnh đạo Chelsea vừa ký hợp đồng với HLV Graham Potter.
Một điều thú vị là chủ tịch Boehly rất hào hứng khi nhắc đến học viện Cobham của Chelsea. Ông thậm chí còn "réo tên" Mohamed Salah và Kevin De Bruyne - hai siêu sao hàng đầu Ngoại hạng Anh từng khoác áo The Blues trong quá khứ. Boehly nói:
"Chúng tôi có một trong những hệ thống học viện tốt nhất thế giới. Nơi đây đã đào tạo Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Tammy Abraham, Reece James, Mason Mount, Trevoh Chalobah".
Rõ ràng, chủ tịch Chelsea đã có một pha "việt vị" không thể tin được. Ai cũng biết sự nghiệp cầu thủ trẻ của Salah bắt đầu tại các CLB Ai Cập, còn De Bruyne trong quá khứ đã ăn tập tại học viện bóng đá ở Bỉ. Phát biểu này của Boehly khiến CĐV Chelsea vừa buồn cười, vừa... xấu hổ vì không biết phải bênh vực ông chủ CLB như thế nào.
Phát biểu nhầm lẫn của Boehly về Salah và De Bruyne đang lan truyền rộng rãi trên MXH.
Trước đây, Boehly cũng "việt vị" khi gọi Tuchel và bảo ông phải triển khai sơ đồ chiến thuật... 4-4-3 cho Chelsea. Đây chắc chắn là sự nhầm lẫn hài hước của tỉ phú người Mỹ, bởi lẽ sơ đồ trên không thể thực hiện được vì... dư 1 cầu thủ trong đội hình.