Bất chấp việc bổ sung Kalidou Koulibaly vào đầu mùa hè này, Chelsea vẫn đang tìm cách bổ sung một trung vệ chất lượng vào đội hình để chuẩn bị cho chiến dịch 2022/23. Thomas Tuchel đã thất bại trong việc "lôi kéo" Matthijs de Ligt đến Stamford Bridge và cầu thủ người Hà Lan đã chọn Bayern Munich. Ngoài ra, Chelsea cũng không tìm được "chiến thắng" trong thương vụ Jules Kounde.
Hiện tại, đội bóng Tây London chuyển hưởng sang cái tên khác đến từ Pháp - Wesley Fofana. Hậu vệ sinh năm 2000 đã có mùa giải không tồi khi lần đầu thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chấn thương ập đến đã khiến Fofana dành phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị.
Mục tiêu của Chelsea có tiền sử bị chấn thương
Nhưng huấn luyện viên Brendan Rodgers vẫn dành sự tin tưởng cho cầu thủ người Pháp, ông cho biết Bầy cáo không có ý định để Fofana rời sân King Power và "hét giá" 85 triệu bảng cho trường hợp của cầu thủ này.
"Cậu ấy (Fofana) là một tài năng hàng đầu. Cậu ấy không phải để bán. Cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện để phát triển. Cậu ấy rất hạnh phúc ở đây,"
"Đương nhiên (khả năng) cậu ấy sẽ thu hút sự quan tâm của các câu lạc bộ khác. Công việc của chúng tôi là ít nhất phải giữ chân những cầu thủ hiện chúng tôi đang sở hữu, điều này diễn ra trong bối cảnh đội chưa có bất kỳ bản hợp đồng nào trong hè này. Tôi biết đó là kế hoạch của câu lạc bộ."
Fofana đã có màn trình diễn không tồi trong giai đoạn tiền mùa giải
Hiện thủ thành số 1 của Bầy cáo đã hoàn tất thỏa thuận với OGC Nice. Youri Tielemans đang là mục tiêu hàng đầu của Arsenal và Pháo thủ thành London dường như chưa từ bỏ cầu thủ người Bỉ. Ngoài ra Newcastle cũng đang có những động thái muốn mang James Maddison về sân vận động St James' Park.
Nếu tiếp tục để mất thêm những cầu thủ chủ chốt và không chịu chi tiền cho thị trường chuyển nhượng, Leicester City chắc chắn sẽ có một chiến dịch khó khăn.