Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất – Biểu tượng của tình yêu thương và sự sống

Thứ sáu, 24/10/2025 - 15:44

Vừa qua, tại Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), các chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não. Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng của y học Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn và tinh thần nhân văn sâu sắc của đội ngũ thầy thuốc.

Một quyết định nhân văn – năm cuộc đời được hồi sinh

Người hiến tạng là một phụ nữ trung niên không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não nặng. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong nhiều ngày, chị không qua khỏi và được xác định chết não vào sáng 17-10. Trong giây phút đau thương tột cùng, người con trai của chị đã có một quyết định dũng cảm và đầy nhân văn: đồng ý hiến tạng của mẹ để cứu người khác, bởi anh nhớ rõ tâm nguyện của mẹ mình – "nếu có mất đi, hãy hiến thân xác cho y học, để sự sống được tiếp nối.".

Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại  Bệnh viện Thống Nhất  – Biểu tượng của tình yêu thương và sự sống- Ảnh 1.

Ngay sau khi xác nhận tình trạng chết não, Bệnh viện Thống Nhất đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cùng các đơn vị chuyên môn triển khai quy trình lấy, bảo quản và điều phối tạng. Qua hội chẩn liên viện, các mô tạng đủ điều kiện bao gồm tim, hai quả thận và hai giác mạc.

Từ 3 giờ 30 phút sáng ngày 18-10, ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành trong không khí khẩn trương và xúc động. Để bảo đảm "thời gian vàng" trong vận chuyển tạng, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và hãng hàng không Vietjet đã tham gia hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp. Mọi công đoạn được phối hợp nhịp nhàng, chính xác đến từng phút – bởi mỗi giây đều có thể quyết định sự sống của người nhận.

Trái tim hồi sinh trong lồng ngực mới

Trái tim của người hiến được ghép cho một bệnh nhân nam bị suy tim giai đoạn 4, đã nhiều năm chống chọi với bệnh tật, sức khỏe ngày càng suy kiệt dù được điều trị tích cực.

Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại  Bệnh viện Thống Nhất  – Biểu tượng của tình yêu thương và sự sống- Ảnh 2.

Ca ghép tim do ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Thống Nhất thực hiện, với sự hỗ trợ về chuyên gia và trang thiết bị từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là sự hợp lực giữa ba trung tâm tim mạch lớn của cả nước – minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm trong hệ thống y tế Việt Nam.

Chỉ 127 phút sau khi rời khỏi cơ thể người hiến, đến 8 giờ 15 phút sáng, trái tim ấy đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Khoảnh khắc trái tim hồi sinh ấy khiến cả phòng mổ vỡ òa trong niềm xúc động. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật liên tục, ca mổ kết thúc thành công. Đến nay, bệnh nhân đã hồi tỉnh sớm, có thể vận động nhẹ và đang phục hồi tốt.

Bên cạnh đó, hai quả thận và hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế, mang lại sự sống và ánh sáng cho bốn người bệnh khác. Như vậy, từ nghĩa cử cao đẹp của một người hiến tạng, năm cuộc đời mới đã được hồi sinh.

Cột mốc lịch sử tại Bệnh viện Thống Nhất

Theo lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất, đây là ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não được thực hiện tại bệnh viện kể từ khi thành lập. Thành công này khẳng định năng lực chuyên môn cao, khả năng phối hợp liên viện, cùng tinh thần nỗ lực không ngừng của tập thể thầy thuốc.

Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại  Bệnh viện Thống Nhất  – Biểu tượng của tình yêu thương và sự sống- Ảnh 3.

Để có được kết quả ấy, Bệnh viện Thống Nhất đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm, từ việc đào tạo đội ngũ phẫu thuật tim – gây mê – hồi sức, đến xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu ghép tạng. Đồng thời, bệnh viện cũng được Bộ Y tế phê duyệt là cơ sở đủ điều kiện thực hiện ghép mô, tạng – mở ra hướng phát triển mới trong điều trị chuyên sâu.

Thành công của ca ghép tim không chỉ là niềm tự hào của riêng Bệnh viện Thống Nhất, mà còn là thành tựu chung của ngành y tế Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng. Nó khẳng định rằng đội ngũ y bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ kỹ thuật ghép tim phức tạp – vốn trước đây chỉ được thực hiện ở một số trung tâm lớn trên thế giới.

Lan tỏa thông điệp yêu thương và sẻ chia sự sống

Mỗi ca ghép tạng thành công không chỉ là một thành tựu y học, mà còn là một câu chuyện nhân văn sâu sắc về lòng nhân ái và niềm tin vào sự sống. Trong câu chuyện lần này, người mẹ đã ra đi, nhưng trái tim của chị vẫn tiếp tục đập – không chỉ trong cơ thể người bệnh được cứu sống, mà còn trong trái tim của hàng triệu người chứng kiến hành trình kỳ diệu ấy.

Ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại  Bệnh viện Thống Nhất  – Biểu tượng của tình yêu thương và sự sống- Ảnh 4.

Quyết định hiến tạng của gia đình người phụ nữ trung niên là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ của con người Việt Nam – biết trao đi để sự sống được tiếp nối. Chính nghĩa cử cao đẹp ấy đã khơi dậy niềm tin và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức về hiến tạng sau khi chết não – một hành động mang giá trị nhân văn to lớn.

Bước tiến mới trong công tác hiến – ghép tạng tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vực ghép mô, tạng. Các trung tâm lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tim, gan, thận, phổi… từ người hiến chết não. Việc Bệnh viện Thống Nhất thực hiện thành công ca ghép tim lần này cho thấy sự lan tỏa của kỹ thuật ghép tạng ra các bệnh viện tuyến trung ương khu vực phía Nam, góp phần mở rộng mạng lưới điều trị, rút ngắn khoảng cách cứu sống người bệnh.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thành công này còn là biểu tượng của sự phối hợp liên ngành: từ y tế, công an, hàng không đến điều phối quốc gia – tất cả cùng chung mục tiêu "trao tặng sự sống".

Một trái tim – năm sự sống – ngàn niềm hy vọng

Ngày 18-10-2025 sẽ mãi là dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử Bệnh viện Thống Nhất và ngành y tế Việt Nam. Từ một trái tim hiến tặng, năm con người được hồi sinh; từ một quyết định đầy nhân ái, hàng triệu trái tim thêm niềm tin vào tình người.

Khi Thành công của ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Thống Nhất không chỉ mở ra kỷ nguyên mới cho bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và ghép tạng, mà còn lan tỏa thông điệp thiêng liêng về tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

"một người ra đi, sự sống không mất đi – nó chỉ chuyển hóa, tiếp tục đập trong lồng ngực của người khác."

Đó chính là ý nghĩa đẹp đẽ nhất mà ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất mang lại – một biểu tượng của y học hiện đại và lòng nhân ái vô tận của con người Việt Nam.

Tấn Tài