"Cá nhỏ" lớn nhanh

Thứ năm, 26/01/2017 - 15:57

Cùng 10 tuổi và cùng gặt hái 20 huy chương (19 Huy chương vàng) trong năm 2016, các em được xem là những kình ngư nhí, thế hệ tiếp nối Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4.

Quăng ùm xuống nước rồi vẫy chân lao đi vun vút trong làn nước xanh trong vắt, mặt nước hồ bơi gợn sóng… tíc tắc hai vận động viên (VĐV) nhỏ tuổi đã ở đích đến bên kia hồ. Sau gần 2 năm khổ luyện cùng đội bơi trẻ Quân khu 9, khoảng cách 50 mét của hồ bơi CLB Ánh Viên (đổi tên từ CLB bơi lội Quân khu 9) dường như mỗi ngày mỗi ngắn lại đối với hai VĐV trẻ quốc gia mới lên 10 là Nguyễn Thị Mỹ Xuyên và Nguyễn Quang Thuấn.

51a1

Quang Thuấn và Mỹ Xuyên với "bộ sưu tập" HCV tại Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia 2016. Ảnh: NGUYỄN MINH

Không khí hanh khô lành lạnh những ngày cuối năm báo hiệu Tết đang đến thật gần, không làm hoạt động của đội bơi lội trẻ Quân khu 9 "giảm nhiệt". Các VĐV nhỏ tuổi thức từ rất sớm, sinh hoạt cá nhân nhanh gọn, đúng tác phong quân đội. 8 giờ, các VĐV tập trung khởi động làm nóng. Tối hôm trước, Mỹ Xuyên sốt cao, các thầy cô tích cực thuốc thang, túc trực chăm sóc cô bé. Cơn sốt đã qua, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thanh Bình vẫn cho Mỹ Xuyên nghỉ tập một buổi, nhưng cô bé nhất quyết xin được tập cùng các bạn. Và Mỹ Xuyên lại vẫy vùng trong làn nước xanh mát như mọi ngày.

Con đường đến với bơi lội của Mỹ Xuyên khá "quanh co". Đợt tuyển sinh mùa hè năm 2014, các HLV Quân khu 9 "chấm" một học sinh lớp 7 Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Khi đến nhà của cậu bé để xin phép gia đình, các HLV lại phát hiện trong nhà còn có bé gái chuẩn bị vào lớp 2 "lanh lẹ, hoạt bát" và tất nhiên cũng có khiếu bơi lội. Có ông nội ủng hộ, Mỹ Xuyên được tháp tùng cùng anh Hai thử sức tại CLB bơi lội Quân khu 9. Sau thời gian tập luyện, anh Hai của Mỹ Xuyên đành tạm xa đường đua xanh vì nhiều lý do, còn cô bé tiến bộ ngoài mong đợi, được tuyển vào đội trẻ của Quân khu 9.

Xa nhà khi mới lên 8, tiếp nhận lịch huấn luyện và sinh hoạt kỷ luật, Mỹ Xuyên luôn khiến các HLV yêu thương và hài lòng bởi sự can đảm và quyết tâm với đường đua xanh. Từ niềm vui thuần chất trẻ thơ của những ngày ôm trụ sàn nước sau nhà tự tập bơi, đến khi được phát hiện có độ nổi và sức lướt nước rất tốt, Mỹ Xuyên dần đam mê và quyết tâm với bơi lội. Thế nên chỉ trong thời gian ngắn được hướng dẫn kỹ thuật, Mỹ Xuyên tiến bộ vượt bậc. Tại Giải bơi, lặn vô địch trẻ quốc gia 2016 diễn ra tại CLB bơi lội Ánh Viên hồi tháng 7, Mỹ Xuyên mang về cho đội nhà 9 HCV, 1 HCB, đóng góp một nửa thành tích Nhất toàn đoàn của đội bơi Quân khu 9 tại giải đấu này. Một tháng sau đó, tại giải vô địch các CLB toàn quốc khu vực II năm 2016 ở TP Hồ Chí Minh, Mỹ Xuyên lại tiếp tục đóng góp một nửa thành tích cho đội với 10 HCV.

Cũng giống như Mỹ Xuyên, Quang Thuấn mang về gần như một nửa thành tích còn lại của đội bơi Quân khu 9 ở hai giải đấu trên. Tổng cộng trong năm 2016, Quang Thuấn giành được 19 HCV và 1 HCĐ cho đội bơi trẻ Quân khu 9. Khác với Mỹ Xuyên, cậu bé vóc dáng lêu khêu thuận lợi hơn khi đến với bơi lội, bởi là em ruột của nữ kình ngư Ánh Viên. Cậu bé Quang Thuấn nhút nhát thường theo cha đến hồ bơi xem chị Hai tập luyện, rồi đam mê bơi lội lúc nào không hay. Thành công của chị Hai Ánh Viên càng hun đúc thêm ước vọng, khát khao cho cậu bé tuổi lên 10. "Con ước được giống như chị Hai và mơ sẽ có một ngày đoạt HCV Thế vận hội như kình ngư Schooling của Singapore", ánh mắt của Quang Thuấn sáng ngời khi chân thành bày tỏ niềm ấp ủ của mình.

Kỷ luật nghiêm, những bài tập nặng, dường như không thể gây khó cho Quang Thuấn. Cậu bé có vẻ ngoài trầm lặng và nhút nhát, thế mà khi tập luyện lại kiên định đến mức cố chấp với mục tiêu nhanh hơn, mạnh hơn. Trong thể thao, tất có thắng và thua. Điều đáng quý của Quang Thuấn là khi thắng, em không kiêu, khi thua, em buồn nhưng không nản mà lại lao vào tập luyện. Theo đánh giá của các chuyên gia bơi lội, Quang Thuấn sẽ là "con cá lớn" của bơi lội Việt Nam.

* * *

Mỹ Xuyên và Quang Thuấn được xem là 2 VÐV triển vọng của lò đào tạo bơi lội Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4. Ðầu năm 2016, hai vận động viên này đã được chuyển biên chế vào đội tuyển bơi lội trẻ quốc gia, chỉ sau 2 năm tập luyện.

Kiên trì, can đảm, có sức chịu đựng vượt ngoài mong đợi trong tập luyện và thi đấu; trong cuộc sống cả Mỹ Xuyên và Quang Thuấn đều rất dễ thương, lễ phép. Sau tập luyện, phương tiện giải trí duy nhất của những kình ngư "nhí" là ti vi, để theo dõi các giải bơi lội lớn nhỏ trong nước và trên thế giới, đặc biệt là mỗi khi Ánh Viên thi đấu; hầu như không có điện thoại, hay các trò chơi điện tử "can dự" vào quỹ thời gian. Sau giờ tập, các em vào học văn hóa tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ và luôn đảm bảo học lực giỏi trong 2 năm qua (lớp 3 và 4).

Trong thể thao, khó nói trước điều gì. Tuy nhiên, nỗ lực, tiềm năng sẵn có của Mỹ Xuyên và Quang Thuấn cùng sự đầu tư huấn luyện bài bản, đang hứa hẹn các "kình ngư nhí" sẽ tiếp tục rẽ nước mạnh mẽ, sớm trở thành những kình ngư thực sự của làng bơi lội Việt trong tương lai gần.

Theo Báo Cần Thơ