Camp Nou 'mở hội' đón huyền thoại trở về
Hai biểu tượng trong thập kỷ trước của bóng đá Tây Ban Nha là Cesc Fabregas và Luis Suarez đã được phát hiện trở lại Barcelona. Nguồn tin Relevo công bố rằng cả hai cầu thủ này tập luyện cùng nhau tại các lò đào tạo của Barca với sự cho phép của CLB, trong thời điểm họ đang tìm kiếm cho mình một đội bóng mới.
Suarez gần đây đã rời khỏi Atletico Madrid nhưng vẫn quyết tâm ở lại thi đấu trong môi trường đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có điểm đến rõ ràng nào được đưa ra dành cho chân sút người Uruguay.
Suarez cùng Fabregas đến Camp Nou tập luyện.
Trong khi đó, Fabregas đã trải qua một mùa giải khó khăn với AS Monaco ở Ligue 1. Anh bị loại khỏi đội một, dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Nhưng có vẻ như sự nghiệp của cựu tiền vệ Barca vẫn chưa có dấu hiệu "đóng cửa". Anh cùng Suarez sẽ có nhiều thời gian và không gian tại Camp Nou để duy trì thể trạng sức khỏe, bởi lẽ lúc này đội hình Barca đã đến Mỹ để chuẩn bị cho chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới.
Xavi chạnh lòng vì bị... bỏ rơi?
Quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Barca đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi HLV Xavi Hernandez bị từ chối nhập cảnh đến Mỹ. "Gã khổng lồ" xứ Catalan sẽ tới đây để tham dự 4 trận giao hữu, trong đó có một trận gặp Real Madrid vào tháng này trước mùa giải 2022/23. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không được phép đi cùng đội do một số vấn đề về hành chính và hộ chiếu.
Cụ thể, trong thời gian Xavi còn là cầu thủ thuộc CLB Al Sadd của Qatar, anh đã đến Iran ba lần, vì vậy thuyền trưởng Barca cần phải có sự cho phép đặc biệt để nhập cảnh vào Mỹ. Barca hy vọng vấn đề sẽ được giải quyết kịp thời cho chuyến bay cuối tuần này. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng Xavi sẽ không nhận được giấy phép đi lại và sẽ phải đợi đến tuần sau để giải quyết xong vấn đề. Như vậy là quá lâu để toàn đội có thể chờ đợi anh.
Xavi vẫn chưa thể di chuyển đến Mỹ cùng Barca.
Chẳng biết Xavi có thấy chạnh lòng khi phải ở nhà vì một lý do "vớ vẩn" hay không. Tuy nhiên, chắc chắn chiến lược gia người Tây Ban Nha rất nóng lòng được chính thức chào đón Robert Lewandowski - "siêu tân binh" mà Barca đã mất bao công sức mới có thể chiêu mộ được.