Tối 29/3, FIFA thông báo về việc hủy bỏ tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023 với Indonesia. Điều này đồng nghĩa U20 Indonesia sẽ không thể tham dự U20 World Cup 2023. Những kế hoạch chuẩn bị trong nhiều năm qua của họ đã đổ sông đổ bể. Không chỉ có vậy, PSSI còn đối diện với những án phạt bổ sung từ FIFA vì để chính trị can thiệp quá sâu vào thể thao.

Các cầu thủ U20 Indonesia được thông báo về tin tức đáng buồn này. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cử đại diện đến khách sạn của đội tuyển, triệu tập cuộc họp gấp để báo tin. Theo CNN Indonesia, nhiều thành viên của U20 Indonesia bật khóc khi biết không được dự World Cup U20.
Ông Arianto mở lời với giọt nước mắt và đôi mắt đỏ hoe - theo mô tả của CNN Indonesia: “Tôi và các trợ lý ở đây đã cùng nhau nỗ lực làm việc từ năm 2020. Và hôm nay, lần thứ hai chúng tôi được thông báo rằng mình sẽ không tham dự U20 World Cup. Tôi không phải cầu thủ, nhưng tôi rất tiếc vì cơ hội của các bạn đã vụt mất”.


Cầu thủ Ginanjar Wahyu Ramadhani chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng tôi biết đây không phải là dấu chấm hết nhưng mọi thứ quá đau đớn với cả đội. Chúng tôi là những đứa trẻ và nuôi giấc mơ lớn. Thế nhưng, giấc mơ bị dập tắt một cách phũ phàng".
Tiền đạo Rabbani Tasnim tỏ ra đau buồn: "Giấc mơ được thi đấu ở World Cup của chúng tôi đã sụp đổ. Cảm ơn bạn bè, HLV và các quan chức của đội U20 Indonesia vì những cống hiến cho tới ngày hôm nay".

Hiện tại, FIFA vẫn chưa công bố quốc gia thay thế Indonesia đăng cai U20 World Cup 2023. Peru và Argentina được cho là hai ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua đăng cai giải đấu này.