Cầu thủ Văn Trọng: 'Khát khao cháy bỏng của tôi là được khoác áo ĐTQG Việt Nam'

Thứ ba, 02/08/2022 - 15:46

Hậu vệ cánh của CLB Huế đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Là tài năng trẻ sáng giá trong đội hình CLB Huế, cầu thủ Nguyễn Văn Trọng rất được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của đội trong tương lai. Bên cạnh đó, chàng trai sinh năm 2000 còn ấp ủ cho mình một hoài bão to lớn...

Dùng tay để... đỡ nhớ bóng

- Phóng viên: Xin chào Văn Trọng! Anh có thể chia sẻ về tình hình chấn thương của mình được không?

- Cầu thủ Nguyễn Văn Trọng: Hiện tại, tôi nghĩ mình đã hồi phục tầm khoảng 80-90% rồi. Hết giai đoạn lượt đi của giải Hạng Nhất, chắc tôi sẽ có thể quay trở lại sân cỏ để thi đấu.

- Phần lớn giai đoạn lượt đi, anh đã ngồi ngoài vì chấn thương. Cảm giác của anh thế nào khi phải ở bên ngoài tập phục hồi và theo dõi các đồng đội thi đấu?

- Tôi nhớ trái bóng lắm. Ở ngoài nhìn đồng đội thi đấu, tôi “thèm” cái cảm giác được ra sân và cống hiến hết mình cho đội lắm.

- Trong khoảng thời gian tập phục hồi, anh làm gì để vơi đi nỗi nhớ ấy?

- Chắc là tôi sẽ dùng… tay để chơi bóng (cười). Những lúc không biết làm gì, tôi thường vui đùa cùng quả bóng cho đỡ cảm thấy nhớ sân cỏ. Khi đôi chân chưa bình phục hoàn toàn thì tôi chắc chắn không dám tập đá bóng rồi.

Văn Trọng rất nhớ cảm giác ra sân thi đấu. (Ảnh: FBNV)

- Khi gặp chấn thương với thời gian bình phục lâu như vậy, anh có gặp áp lực tâm lý không?

- Có chứ, tôi luôn khát khao được ra sân thi đấu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng bản thân mình cần phải điều trị thật tốt để có thể trở lại với đội trong thời gian nhanh nhất và được tận hưởng niềm đam mê chơi bóng trở lại.

- CLB Huế trong các vòng đấu gần đây đã đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu và CAND là hai đội rất mạnh. Anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của các đồng đội?

- Những trận vừa qua, cả đội đã thi đấu rất tốt. Anh em luôn khích lệ tinh thần để cùng nhau cố gắng hơn nữa. 

Học hỏi từ HLV Park Hang-seo

- Cơ duyên nào đã giúp anh gia nhập đội trẻ Huế?

- Ngày xưa, anh Sang bị ốm nên tôi đi thăm anh ấy (cầu thủ Nguyễn Văn Sang, anh ruột cầu thủ Văn Trọng - PV). Đến nơi thì anh Sang cho tôi một đôi giày, bảo là đá bóng thử xem có thấy thích không. Vậy là tôi đá bóng rồi lọt vào “mắt xanh” BHL đội trẻ Huế. Lứa đầu tiên tôi tham gia là U13 Huế, năm 2013. 

Cầu thủ sinh năm 2000 đang thi đấu cho CLB Huế.

- Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở các đội trẻ?

- Đó là khi tôi được thi đấu ở giải U13. Lần đầu tiên tham dự một giải bóng đá chuyên nghiệp, đội chúng tôi đã vượt qua vòng loại và lọt vào vòng chung kết. Ở giải đó, tôi đã ghi được một bàn thắng. Hôm ấy đội phải đá dưới trời mưa, vì là lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp nên tôi ghi nhớ rất rõ mọi chỉ đạo của các thầy trong BHL. Ban đầu, tôi còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Dần dần, bản thân tôi tiến bộ hơn và bây giờ thì đã quen thuộc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

- Anh được gọi lên đội một của CLB Huế vào lúc nào?

- Năm 2018, tôi được gọi lên đội một. Lúc đó, tôi có điểm xuất phát là một tiền vệ. Nhưng luyện tập được một thời gian, các thầy bảo là tôi nên đá ở vị trí hậu vệ biên sẽ tốt hơn. Từ đó, tôi nghe lời các thầy và trở thành một hậu vệ như bây giờ. 

- Ở CLB Huế, có nhiều đồng đội lớn tuổi và giàu kinh nghiệm đá cùng vị trí với anh và đang thi đấu tốt. Với việc phải ngồi ngoài vì chấn thương, anh nghĩ mình cần phải làm gì để có thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội khi bình phục?

- Thật ra kể cả khi không chấn thương, tôi vẫn phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ hằng ngày để có thể hoàn thiện bản thân hơn. Tôi nhận thấy mình còn rất nhiều điểm cần cải thiện ở vị trí hậu vệ biên. Ngoài ra để đảm bảo chắc chắn một suất đá chính, tôi cần phải thích nghi với chiến thuật của toàn đội một cách tốt nhất. Trong bóng đá, mọi vị trí đều có sự cạnh tranh rất lớn. Đó chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

- Anh đã từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, anh đã học được những kinh nghiệm gì từ thầy Park?

- Khi nghe tin mình được gọi lên tuyển U23 Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi học được rất nhiều điều từ HLV Park Hang-seo. Thầy ấy dạy tôi mọi thứ, từ cách di chuyển, quan sát cho đến các lối đá rất đa dạng. Nhờ thầy Park, tôi nhận thấy mình còn rất nhiều thiếu sót về cách điều phối sức trên sân, sự phối hợp với các đồng đội và về mặt chiến thuật. Từ đó, tôi nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện và phát triển bản thân hơn.

Khoảng thời gian được gọi lên tuyển U23 Việt Nam mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho Văn Trọng.

Khát khao được khoác áo ĐTQG

- Anh cảm thấy bóng đá đã mang lại những gì cho cuộc sống của mình?

- Lúc nhỏ, bóng đá là đam mê bất tận của tôi. Khi lớn lên, tôi còn nhận được thêm nhiều điều nữa từ bóng đá, chẳng hạn như những mối quan hệ mới, nguồn thu nhập ổn định cuộc sống và có thể giúp đỡ cho cha mẹ tôi. Ngoài ra, bóng đá còn mang lại cho tôi niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống.

- Khoảng thời gian rảnh không dành cho bóng đá, anh thường làm gì?

- Khi đó tôi sẽ về quê, quây quần bên cha mẹ và gia đình. Mỗi khi cả nhà sum họp, tôi đều có cảm giác ấm áp và yêu thương các thành viên trong gia đình mình rất nhiều. Họ là động lực để tôi phấn đấu từng ngày, từng giờ. Tôi còn nhớ những ngày đầu được gọi lên đội, lúc đó cha mẹ không muốn tôi đi đâu. Vì anh Sang đã theo sự nghiệp bóng đá rồi, thế nên gia đình muốn tôi theo đuổi con đường học hành hơn. Nhưng cuối cùng, cha mẹ đã đồng ý để tôi đi. Tôi được dặn là phải học hành tử tế, không được chểnh mảng.

- Anh có mục tiêu nào trước mắt cần thực hiện không? Trong tương lai, anh dự định sẽ phát triển sự nghiệp của bản thân như thế nào?

- Trước mắt vẫn là bình phục chấn thương. Sau đó, tôi sẽ nỗ lực tập luyện để trở lại sân cỏ thi đấu. Còn trong tương lai thì tôi muốn được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Đó là giấc mơ của không chỉ riêng tôi mà còn của mọi cầu thủ.

Được khoác áo ĐTQG Việt Nam trong tương lai là khát khao cháy bỏng mà Văn Trọng luôn nung nấu cho mình.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!