Đã có lúc tưởng chừng tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ là cái tên nối gót Andreas Christensen cập bến Camp Nou bởi anh được xem là mục tiêu quan trọng mà Xavi hướng đến trong cuộc tái thiết tại Catalan.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng hiện tại của Azpilicueta cũng không hề nhỏ, chiếc băng thủ quân đeo trên tay trái là một minh chứng rõ nét. Hơn hết, Chelsea vẫn đang loay hoay để tìm người lấp vào khoảng trống mà Antonio Rudiger hay Andreas Christensen để lại và dần thay thế Thiago Silva đã gần tứ tuần.
Chelsea mới chỉ có Kalidou Koulibaly để trám vào các tổn thất tại hàng phòng ngự
Nói cách khác, Azpilicueta đồng ý ở lại đã là một bản hợp đồng thành công đối với The Blues.
Sau nhiều tuần đàm phán, cuối cùng Azpilicueta đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để ở lại Stamford Bridge đến năm 2024. Cesar Azpilicueta trả lời trước phóng viên của Daily Mail:
"Tôi thật sự rất hạnh phúc. Cảm giác thật đúng đắn khi tiếp tục hành trình của mình ở đây, trong một dự án mới và tôi đang sẵn sàng để hướng về mùa giải phía trước.
Azpilicueta luôn có mặt mỗi khi CLB cần anh nhất
"Tôi chọn im lặng vì cảm thấy mọi chuyện xung quanh tôi đã quá ồn ào và hành động đã nói lên tất cả. Tôi vẫn luôn tận tâm với câu lạc bộ, ra sân thi đấu dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Các cuộc đàm phán với Barca đã bắt đầu và tôi từng nghĩ đây là thời điểm để trở về [Tây Ban Nha]. Nhưng sau đó đã có một số chuyện khiến tôi muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea".
Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Cesar Azpilicueta còn là một thủ lĩnh tinh thần của đội
Cập bến Stamford Bridge từ năm 2012, Azpilicueta chính là một tượng đài của Chelsea khi trải qua bao thăng trầm cùng đội bóng. Và giờ đây, người đội trưởng có 477 lần khoác áo The Blues vẫn tận tụy tiếp tục hành trình của mình để truyền lửa, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu quý báu của mình cho những người đàn em.