Những ngày cận Tết, theo thói quen của một số người dân, bắt đầu đến các chợ hoa để mua vật phẩm trang trí cho gia đình. Thế nhưng, tận dụng thời cơ "mỗi năm một lần", nhiều người liên tục trả giá, ép giá các tiểu thương với hy vọng mua được một món hời cho gia đình. Một số tiểu thương thì nhắm mắt nhắm mũi, bán đại với hy vọng gỡ gạt lại vốn và chi phí di chuyển Ngược lại cũng có một số người quyết không bán, họ thà bỏ đi, đập nát chậu hoa chứ không “hạ giá” sức lao động của mình.
Năm nay, một chàng trai quyết định đem toàn bộ số hoa anh trồng đến nghĩa trang để làm quà cho các cụ vì không bán được hoa mà lại bị khách hàng trả giá quyết liệt. Chủ tài khoản tâm sự với cộng đồng mạng: “29 Tết của mọi người như thế nào, còn mình thì bán hoa hay bị mặc cả quá. Tức thì mình phi thẳng ra chỗ của các cụ. Sửa sang cho các cụ hết”.

Nhanh chóng hành động đẹp của anh thu hút sự chú ý của cư dân mạng, cơn mưa lời khen dành cho hành động văn minh và ý nghĩa của chàng bán hoa. Một số người còn thấu hiểu nỗi lòng của anh chàng vì công sức, tiền bạc đầu tư cho những chậu hoa rất cao nhưng khi bày bán, khách hàng lại có cái nhìn khắt khe và trả giá từng đồng, từng cắc.
Tài khoản Anh Vân để lại bình luận khen hành động đẹp của chàng trai: "Quá hay bạn ơi. Vừa không lãng phí vừa thêm phước cho đời."

Những năm gần đây, các tiểu thương quyết định đập hết số hoa hay các chậu quất vì bán không được, quyết định không hạ giá hay bán lỗ để người dân "mắc bệnh" ỷ lại và chọn mua vào ngày 30 Tết. Đây là hành động bị cộng đồng mạng đánh giá là xấu xí và không nên thực hiện.
