Theo lời tâm sự của mẹ nạn nhân Hạo Nam - chị Nguyễn Thị Mỹ Linh quặn thắt ruột gan khi nghe tin dữ. Ban đầu mẹ của nạn nhân tưởng chừng chỉ rơi xuống cống thoát nước bình thường nhưng không ngờ sự việc nghiêm trọng đến như vậy.
Được biết, mẹ của bé trai rơi xuống trụ bê tông quê ở An Giang. Cách đây 11 năm, gia đình chị về đây sinh sống, vợ chồng chị có hai người con. Chị Linh nghẹn ngào nói không nên lời: "N. là con lớn và đứa con gái mới hơn 20 tháng tuổi. Hai ngày rồi, vợ chồng tôi không ăn uống gì được, chỉ mong sớm tìm thấy con”.

Ông Nguyễn Văn Điệt (68 tuổi, ông ngoại bé trai) cho biết ông không nghĩ rằng cháu ngoại của ông lại rơi vào ống bê tông dài như vậy tại công trình. "Lúc nghe tin là 12h hơn, tôi chạy qua nhưng không nghĩ là ở gần nhà có ống bê tông nào. Hai ngày qua chờ đợi, Hạo Nam nó học tốt lắm, học giỏi lắm" - ông ngoại Hạo Nam xúc động chia sẻ.
Trong một bài phỏng vấn ngắn, chị Mỹ Linh - mẹ bé Hạo Nam cho biết vì bé trai muốn có tiền học võ với học phí 60,000 đồng nhưng gia đình không đủ điều kiện nên nạn nhân phải tự lao động để trang trải lệ phí học võ.
Bữa trước ngày xảy ra vụ việc, Hạo Nam kiếm được 21,000 đồng từ việc nhặt sắt vụn. Bé Hạo Nam có tâm sự với mẹ và mong muốn tiếp tục công việc để đủ tiền học mà không cần phải xin tiền mẹ. Trưa 31/12, bé Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam trượt chân và lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Tuy nhiên, đến sáng 3/1 lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bé.
Ba của nạn nhân kể lại, khi đến hiện trường ban đầu nghe được tiếng kêu thất thanh của bé Hạo Nam phía dưới trụ bê tông nhưng không nghe rõ được nội dung của nạn nhân muốn truyền tải. Sau đó, khoảng 10 phút thì không nghe bất kỳ tín hiệu nào khác từ Hạo Nam.
