Chạy xe ôm, nuôi 4 con vào đại học

Thứ ba, 18/04/2017 - 08:30

Để con được ăn học thành đạt có lẽ là ước muốn của tất cả các bậc cha mẹ. Thế nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, nhất là đối với những gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, con đông. Thế nhưng, vợ chồng anh Lê Viết Hoàng - chị Trần Thị Xuân ở khu phố 9 , phường Phước Hội (La Gi, Bình Thuận) bằng ý chí và nghị lực đã vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ... cho con một tương lai tươi sáng.

chay
Chị Xuân với hàng trái cây ở chợ

"Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" - câu thành ngữ này thật đúng với hoàn cảnh anh Hoàng - chị Xuân. Bởi lẽ trong khó khăn, gian khổ, cả hai vợ chồng anh chị đã cùng "nhìn về một hướng"... quyết tâm hoàn thành tâm nguyện lo cho con được ăn học thành tài.

Mấy ai biết được để có ngày hôm nay, khi mà ba trong bốn người con của anh chị, hai người đã tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Đứa con gái út hiện đang là sinh viên năm hai đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị đã phải trải qua một chặng đường dài đẫm mồ hôi và có cả nước mắt. Từ một người chồng chạy ba gác, một người vợ với dăm ba thứ trái cây bày tạm đâu đó ở chợ bán, chắt cóp từng đồng trang trải gia đình cả thảy sáu miệng ăn và cả chuyện học hành của các con.

“Cuộc sống đôi lúc tưởng chừng sẽ không nuôi nổi các con trọn vẹn việc học hành, bởi phải chạy ăn từng bữa chẳng đủ vào đâu”, anh Hoàng tâm sự. Và rồi có chủ trương cấm ba gác, anh Hoàng chuyển sang chạy xe ôm, nhưng với chiếc minsk cũ kỹ, một ngày cũng chẳng mấy khách đi. "Cái khó ló cái khôn", anh buôn chuối, buôn chôm chôm từ Long Khánh về chợ La Gi cho vợ bán lẻ chạy ăn từng bữa. Trong thời gian đó, có lần anh bị tai nạn giao thông, phải ở nhà dưỡng thương mấy tháng trời. Cuộc sống đã khó lại càng thêm chật vật. Mấy đứa con lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng bằng ý chí và quyết tâm, dần hai vợ chồng có được gian hàng bán trái cây đường hoàng tại chợ La Gi. Hỗ trợ nhau từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình, tự động viên nhau, anh Hoàng và chị Xuân đã vượt qua cái nghèo như thế.

Trong ngôi nhà tình thương được Quỹ tín dụng nhân dân Tân Xuân hỗ trợ 12 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn của người thân, được cất nên cách đây gần chục năm, vật dụng gia đình dần sắm sửa đủ đầy... từ số tiền lao động của cả anh chị và con cái gửi về. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vô hạn... khi thành quả của bao ngày cố gắng vươn lên được gặt hái.

“Cật lực lắm, số nợ 81 triệu đồng vay sinh viên nghèo cho con ăn học từ ngân hàng Chính sách xã hộimới được trả xong”, chị Xuân mừng đến chảy nước mắt cho biết. Chị khoe thành quả của mình: Con gái đầu lập gia đình và ổn định cuộc sống; con trai kế Lê Viết Sĩ Đan đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cao Thắng, hiện đang làm cho Công ty Toyota Bình Thuận với mức lương tạm ổn để phụ giúp thêm ba mẹ. Con gái thứ ba Lê Thị Kim Ngân tốt nghiệp đại học Lạc Hồng, đang làm công nghệ thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng chịu trách nhiệm  chu cấp hoàn toàn cho em út là Lê Thị Tú Trinh hiện đang là sinh viên năm hai ngành hóa thực phẩm để tiếp tục việc học.

"Mình luôn nói với các con: Lúc nào cũng phải cố gắng học, nhà mình nghèo, ba mẹ cực khổ bao nhiêu cũng được", chị Xuân chia sẻ. Nhớ lại chặng đường đã qua, có những giọt nước mắt lăn dài của chị Xuân, còn anh Hoàng thì cố kiềm nén ký ức của những ngày gian khó... Chia sẻ với chúng tôi, hai từ "vượt khó" cứ luôn được anh và chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đối với anh chị, cuộc sống là phải như thế... phải luôn cố gắng... dẫu thế nào cũng không được bỏ cuộc. Chính từ cái mong ước cho con được học hành đến nơi đến chốn, để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đã thôi thúc, tiếp thêm nghị lực cho anh chị trên hành trình vượt khó.

Ngày ngày vẫn thế, vẫn đều đặn với công việc quen thuộc, chồng bán vợ buôn. Sáng chợ La Gi, chiều chợ Đại Đồng... Còn sức khỏe - sẽ còn làm... vì cuộc sống với anh chị là không thôi "cố gắng".

Theo Báo Bình Thuận