Thomas Tuchel đang khao khát mang về ít nhất một trung vệ mới cho câu lạc bộ. The Blues đã mất Antonio Rudiger và Andreas Christensen theo dạng chuyển nhượng tự do, Kalidou Koulibaly là hậu vệ tân binh duy nhất cập bến Stamford Bridge.
Chelsea đã thất bại trong việc theo đuổi Jules Kounde tương tự với trường hợp của Raphinha, cả 2 đều đã chọn gia nhập Barcelona. Sự chú ý của Chelsea chuyển sang người học trò cũ của Tuchel - Presnel Kimpembe, tuy nhiên hậu vệ người Pháp đã chọn ở lại với PSG.
Chelsea đã 2 lần bị cầu thủ Pháp từ chối
Ngoài ra, một mục tiêu cũng đến từ Pháp - Benjamin Pavard được The Blues đưa vào tầm ngắm. Hợp đồng của cầu thủ này chỉ còn chưa đầy hai năm tại Bayern Munich và đã được cho phép rời khỏi đội nếu tìm được bến đỗ phù hợp.
Chelsea đã theo dõi sát sao tình hình của Pavard và nếu cầu thủ 26 tuổi đồng ý ra đi thì đội bóng London sẵn sàng đưa ra lời đề nghị. Đối với Thomas Tuchel, Pavard được coi là sự thay thế tối ưu cho những mục tiêu khác.
Chelsea tiếp tục "thử sức" với một hậu vệ đến từ Pháp
Vị trí sở trường của cầu thủ người Pháp là hậu vệ cánh phải nhưng anh hoàn toàn có thể chơi tốt với vai trò một trung vệ, chính sự đa năng này đã thu hút Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge gần như sẽ không có được sự phục vụ của Pavard trong hè này.
Theo phóng viên Loic Tanzi của RMC Sport, Benjamin Pavard đã quyết định ở lại Bayern Munich bất chấp những lời đồn đoán về tương lai của cầu thủ này tại Allianz Arena. Động thái của cầu thủ này khiến Chelsea tiếp tục thất bại trong việc chiêu mộ một hậu vệ đến từ Pháp.
Pavard đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-3 của Bayern Munich trước RB Leipzig
Ngoài ra, những cái tên như Josh Gvardiol và Wesley Forfana cũng "khó lòng" cập bến Stamford Bridge vì họ đã lần lượt bị RB Leipzig và Leicester City khước từ cơ hội có được bản hợp đồng mới. Vì vậy, mục tiêu tăng cường chiều sâu cho hàng thủ của Chelsea gần như "sụp đổ".