Sau 09 năm khoác áo Real Madrid, Casemiro đã chính thức nói lời tạm biệt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi Manchester United (Man United) chấp nhận chi ra 70 triệu bảng (theo Daily Mail) để “xé” hợp đồng của cầu thủ này.
Sáng thứ Hai (giờ địa phương), tiền vệ sinh năm 1992 tổ chức buổi họp báo chia tay Real Madrid. Tại đây, Casemiro đã không kìm chế được cảm xúc và để cho những giọt nước mắt tuôn rơi khi nói về quyết định rời sân Santiago Bernabeu theo một cách tương đối bất ngờ.
Casemiro nói lời chia tay Real Madrid
“Lúc rời Sao Paulo, tôi thấy rõ rằng mình sẽ chơi ở đội một của Real Madrid. Tại đây tôi đã xây dựng cuộc sống và gia đình của mình. Danh hiệu lớn nhất mà tôi đạt được là đến tập luyện mỗi sáng tại câu lạc bộ này. Như bạn biết đấy, tôi không thích ánh đèn sân khấu hay bị chú ý, tôi sẽ cố gắng nói những lời từ trái tim mình”, Casemiro khó khăn để bắt đầu phát biểu.
“Nếu nói về đồng đội, tôi không thể không nói đến: Modric và Kroos. Chúng tôi đã giành chiếng thắng rất nhiều và thực sự rất thích được thi đấu cùng nhau. Tôi rất hào hứng khi được phát triển ở một câu lạc bộ lớn như Man United. Tôi chắc một ngày nào đó tôi sẽ quay lại. Tôi muốn đáp lại tất cả tình yêu mà họ đã dành cho tôi.”
Bộ ba MCK đã mất đi một mảnh ghép cực kì quan trọng
Từ một cầu thủ trẻ chân ướt chân ráo gia nhập Real Madrid, tính đến nay, Casemiro đã có cho mình tổng cộng 12 danh hiệu lớn, nhỏ khác nhau cùng đội bóng Hoàng gia. Đáng chú ý nhất trong số đó là 05 chức vô địch Champions League và 03 chức vô địch La Liga.
Gia nhập Man United, cựu sao trẻ Sao Paulo sẽ tái ngộ hai người đồng đội cũ ở Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Raphael Varane. Trong bối cảnh khu trung tuyến Quỷ đỏ thiếu đi những mảnh ghép phù hợp, Casemiro được kì vọng sẽ giúp thuyền trưởng Erik ten Hag giải quyết nỗi lo phòng ngự trước khi nghĩ đến các phương án tấn công.
Casemiro sẽ gặp lại hai người đồng đội cũ ở Man United