CHÍNH THỨC! Chủ nhân 4 Quả bóng vàng chia tay CLB Hà Nội sau 11 năm

Thứ tư, 06/09/2023 - 15:31

Ngôi sao giành nhiều QBV nhất lịch sử bóng đá Việt Nam rời CLB thủ đô, chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện.

Trang chủ CLB Hà Nội vừa thông báo chia tay tiền vệ Phạm Thành Lương, khép lại hành trình 11 năm gắn bó. Ngôi sao có biệt danh "Sóc nhỏ" đầu quân cho CLB Hòa Bình theo giao kèo cho mượn đến hết năm và sẽ đáo hạn hợp đồng còn lại với đại diện thủ đô.

Theo tiết lộ từ CLB Hà Nội, Thành Lương ra đi lần này nhằm mục đích chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện. CLB Hòa Bình đã chia tay HLV Lê Quốc Vượng và cầu thủ 34 tuổi hoàn toàn có khả năng tiếp quản băng ghế chỉ đạo đội bóng mới ở giải hạng Nhất 2023/24.

Thành Lương nói lời chia tay CLB Hà Nội.

Trong hơn 1 thập kỷ khoác áo CLB Hà Nội, Thành Lương đã gặt hái một loạt vinh quang vang dội, bao gồm 5 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Việt Nam. Tổng cộng anh cán mốc 240 trận ra sân, đóng góp 18 bàn thắng cùng rất nhiều đường kiến tạo.

Các giải chuyên nghiệp 2023: Tân binh rực rỡ; Cạnh tranh sát sao

Qua MXH, Thành Lương đăng tải áo đấu của bản thân qua các năm cống hiến cho CLB Hà Nội, kèm thông điệp đầy cảm xúc: "Tạm biệt Hà Nội! Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội, các cán bộ nhân viên đội bóng, các thầy, các anh HLV đã giúp đỡ, chỉ bảo và cùng nhau trên cả một hành trình dài, các bác sỹ, những người anh người bạn. 

Cảm ơn những người đồng đội của tôi. Chúng ta đã cùng nhau tập luyện và thi đấu, trong cả thành công lẫn thất bại luôn vì nhau, vì tập thể..."

Thành Lương trải qua nhiều thăng trầm cùng CLB thủ đô.

Thành Lương đến nay vẫn là cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng Vàng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tân binh CLB Hòa Bình 4 lần được vinh danh vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016.

Video: CLB Hà Nội chạm trán CAHN

Nguồn: CAHN

Ở cấp độ quốc tế, Thành Lương là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Anh ra sân tổng cộng 74 trận và ghi được 6 bàn thắng cho đội tuyển trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau AFF Cup 2016. Anh có biệt danh "Lương dị" bởi tài năng hiếm có và cái chân trái dị biệt (chân trái dài hơn chân phải 1 cm).