Chủ Chelsea khóc thét khi nhìn Newcastle tiêu tiền

Thứ bảy, 20/05/2023 - 18:36

Cách đầu tư vô cùng khôn ngoan của Chích chòe là thứ mà ông chủ Todd Boehly của Chelsea cần phải học hỏi.

Trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây, Chelsea đã chi hơn 600 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Trong đó, nổi bật nhất chính là bản hợp đồng kỷ lục Enzo Fernandez với giá 121 triệu euro. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa thu lại hiệu quả từ những khoản đầu tư khủng khiếp trên. Thậm chí, họ còn rơi vào tình cảnh khốn đốn khi chỉ xếp vỏn vẹn thứ 11 tại Ngoại hạng Anh. Chưa kể, The Blues còn trải qua 3 lần thay HLV tính đến thời điểm này của mùa giải.

Có thể thấy, Chelsea đang đầu tư một cách rất thiếu khôn ngoan. Chủ tịch Todd Boehly chắc chắn sẽ "khóc thét" khi nhìn sang những gì Newcastle đã làm mùa này. The Blues đã bị đoàn quân HLV Eddie Howe đánh bại ở trận lượt đi Ngoại hạng Anh với tỉ số 1-0. Chích chòe đang thăng hoa với vị trí thứ 3 trên BXH, tràn trề hy vọng giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Đáng chú ý, thành công của Newcastle không đến từ việc "vung tiền qua cửa sổ" như Chelsea. Họ rất thận trọng trong khâu mua sắm cầu thủ. Đội chủ sân St James' Park chỉ tập trung chiêu mộ những bản hợp đồng có tiềm năng phát triển và có mức phí vừa phải.

Cần phải nhớ rằng nguồn lực tài chính của Newcastle dồi dào hơn cả Chelsea. Đứng sau họ là Quỹ đầu tư PIF do Thái tử Mohammed bin Salman nắm quyền. Tài sản của ông được cho là gấp 10 lần ông chủ của Man City và gấp 50 lần chủ sở hữu PSG. Điều này càng cho thấy rõ được sự "lọc lõi" của Chích chòe trên TTCN, không phải cứ thích ai là mua người nấy như The Blues.

Cụ thể, Newcastle đưa hậu vệ Kieran Trippier từ Atletico Madrid về, biến anh trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự với giá chỉ 14 triệu euro. Họ mua Nick Pope - thủ môn hàng đầu nước Anh - sau khi chi vỏn vẹn 12 triệu euro. Mùa này, người gác đền 31 tuổi được đánh giá hay thứ nhì Ngoại hạng Anh, chỉ sau Alisson Becker của Liverpool. Chưa kể, nhạc trưởng Bruno Guimaraes với giá 46 triệu euro cũng là một thương vụ cực kỳ chuẩn mực của Newcastle.

Bản hợp đồng của Alexander Isak với giá 72 triệu euro có lẽ là trường hợp kém thành công nhất của Chích chòe. Mặc dù vậy, chân sút người Thụy Điển cũng đã sở hữu cho mình những pha lập công ấn tượng sau khi trở lại từ chấn thương. Ở tuổi 23, anh còn vô vàn thời gian và cơ hội để chứng tỏ số tiền CLB bỏ ra cho mình là hoàn toàn xứng đáng.