Chương trình giao lưu ý nghĩa giữa hội Cựu Phụ trách thiếu nhi Hà Nội với Hội Cựu Phụ trách thành phố Vinh và Hà Tĩnh

Thứ sáu, 31/03/2023 - 09:05

TNV - Hội Cựu Phụ trách Thành phố Hà Nội từ khi thành lập đến nay đã tổ chức được rất nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào chương trình xây dựng Đội TNTp Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn, Hội Cựu Phụ trách Thành phố Hà Nội đã có chuyến giao lưu ý nghĩa cùng với Hội Cựu Phụ trách Thành phố Vinh và Hà Tĩnh.

Sau hành trình gần 300 Km, 59 thanh viên Hội Cựu Phụ trách Thành phố Hà Nội đã về đến Nghệ An. Tại đây, Đoàn đã đi dâng hương đền thờ gia tiên Bác Hồ tại đỉnh núi Rú Chung. Buổi sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An, Trường Tiểu học Kỳ Sơn huyện Tân Kỳ. Buổi tối cùng ngày, chương trình giao lưu giữa Hội Cựu Tổng Phụ trách Hà Nội và Nghệ An đã diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Với tất cả các hoạt động đều mang âm hưởng và nghi lễ sinh hoạt Đội, nên mỗi thành viên tham gia đều rất xúc động, được đeo khăn quàng đỏ, được trở về tuổi thanh xuân nhiệt huyết với niềm tự hào là anh/ chị phụ trách Đội.

Trong ánh lửa trại bập bùng, những điệu nhảy, những bài hát thiếu nhi tái hiện lại trong buổi giao lưu khiến tất cả đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Những giai điệu tuổi hồng cùng chiếc khăn quàng đỏ là hành trang trên bước đường các anh chị Phụ trách đã đi, đó là niềm vinh dự và tự hào để mỗi anh chị Tổng phụ trách dâng hiến tuổi xuân của mình cho Công tác Đội và phong trào thiếu nhi một thời tuổi trẻ, hôm nay hát lại, ai cũng ngập tràn hạnh phcus, ngập tràn niềm tự hào vì tuổi trẻ đã dâng hiến vì lý tưởng Cách mạng cao cả. Trong niềm hạnh phúc ấy, đã có những tiếng cười và những giọt nước mắt xúc động trong tất cả những thành viên tham gia. Giai điệu “ Khăn quàng thắm mãi vai em” được các anh chị Tổng Phụ trách đồng thanh hát vang như đưa các anh chị được trở về thời kỳ sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cuộc hành trình tiếp theo trong chương trình giao lưu, đoàn trở về Hà Tĩnh cùng với gần 30 Cựu Tổng phụ trách Hà Tĩnh dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc. Tiếp theo, đoàn đến thăm quan công trình thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ, trao quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa huyện Cẩm Xuyên. Và cũng tại Hà Tĩnh, một đêm lửa trại diễn ra tại bãi biển Thiên Cầm, thêm một lẫn nữa các anh chị Tổng Phụ Trách Hà Nội – Hà Tĩnh lại được trở về tuổi thơ tinh nghịch với các trò chơi, điệu múa, bài hát truyền thống của Đội. Đêm hội khép lại với những lời tự sự về nghề, những niềm tự hào của tuổi xuân và những cống hiến thầm lặng đã dành cho các em thơ.

Trở về Hà Nội sau những ngày giao lưu ý nghĩa, dư âm về chuyến giao lưu để lại những ấn tượng tốt đẹp cho mỗi người, không chỉ niềm vui, khí thế của tuổi trẻ mà điều quý giá hơn là sự kết nối của đoàn Cựu Tổng phụ trách Hà Nội với Nghệ An và Hà Tĩnh. Có thể nói rằng đây là một sân chơi, một sự sáng tạo của các anh chị Cựu Tổng Phụ trách, thông qua hoạt động này những người làm công tác thiếu nhi đã nghỉ hưu truyền lửa cho thế hệ Tổng Phụ trách hôm nay về tình yêu trẻ thơ, kinh nghiệm nghề nghiệp và nhiệt huyết với Đoàn Thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

HÀ DUNG – MAI LAN