Chuyện về cựu bí thư đoàn và gần 20 năm làm trưởng công an xã

Chủ nhật, 25/10/2015 - 15:45

TNV - Sau 4 tiếng đồng hồ kiên quyết truy hỏi, bằng những lý lẽ chặt chẽ, xác đáng của ông, đối tượng đã không chứng minh được mục đích mang súng vào rừng ngày hôm trước làm gì, buộc phải cúi đầu nhận tội và khai ra thêm 05 đồng phạm. Từ đó đến nay, nạn mất trộm trâu bò ở xã không còn xảy ra nữa.

Kỷ niệm đáng nhớ khi làm Bí thư Đoàn xã

Theo gia đình kể lại, ông sinh năm Kỷ Hợi (1959), đúng vào dịp nhà nước tổ chức họp Quốc hội và có Phó Chủ tịch xã Thào Sùng Lử dân tộc Mông ở bản Pá Khôm cùng xã đến chơi đã đặt tên cho ông là Hội. Năm lên 6 tuổi thì bố mất, gia cảnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mẹ và các chị vẫn chắt chiu dành dụm cho ông đi học hết cấp 1 ở xã, rồi lại tiếp tục khăn gói xa gia đình ra thị trấn huyện học hết cấp 2. Ở tuổi của ông thời bấy giờ học hết cấp 2 là hiếm hoi lắm, và càng là của quí hiếm đối với đồng bào dân tộc Thái sống ở một xã miền núi xa xôi cách trở như quê ông - Mường Lựm – nơi được gọi là vùng đất bị bỏ quên theo tiếng của đồng bào Thái.

Thấy chàng trai trẻ Hà Minh Hội tuổi mới ngoài đôi mươi, hoạt bát chăm chỉ lại có cái chữ Bác Hồ, bà con tín nhiệm bầu anh vào ban kiểm soát hợp tác xã (HTX), rồi phó chủ nhiệm HTX và là thủ lĩnh thanh niên của xã từ năm 1987 – 1990.

Trước đó mấy năm, các phong trào hoạt động của thanh niên trong xã giảm sút rõ rệt, do đời sống kinh tế của cả nước rơi vào khó khăn thiếu đói lương thực triền miên. Anh Hội đã không ngại gian khổ, cần mẫn trèo đèo, lội suối băng rừng ròng rã suốt mấy tháng trời đến với các bản vùng cao ở trên đỉnh núi gần như quanh năm sương mù che phủ, vận động từng người còn đang trong độ tuổi thanh niên tham gia tái lập chi đoàn ở bản Dảo và Ôn Ốc. Cho đến nay anh vẫn tự hào bởi chi đoàn thanh niên ở hai bản đó vẫn hoạt động có hiệu quả, nhất là chi đoàn bản Ôn Ốc luôn là chi đoàn điển hình nhất trong số 12 chi đoàn của Đoàn xã.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian làm công tác đoàn còn đọng lại sâu sắc trong anh suốt mấy chục năm qua là những ngày hội vui xuân đón Tết do Đoàn xã tổ chức, với rất nhiều các tiết mục múa, hát, trò chơi đẩy gậy, ném còn, đu quay...mang đậm sắc thái dân gian của đồng bào các dân tộc rẻo cao miền núi Tây Bắc. Những ngày này, không chỉ là ngày hội của tuổi trẻ mà còn là ngày hội của bà con từ các bản làng trong xã cùng về đây tham dự.

Tính từ khi chuyển sang làm Phó Công an xã năm 1995 và Trưởng Công xã từ năm 1997 cho đến nay, ông Hà Minh Hợi đã có hơn 20 năm làm công an xã trong đó có 18 năm làm Trưởng Công an xã. Hiện nay ông là trưởng công xã dày dạn kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, có nhiều thành tích phá án cũng như ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương nhất ở huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La).

Kỳ tích phá án mất bò và bắt tội phạm ma túy

Đã 10 năm trôi qua, mà bà con trong xã vẫn kể cho nhau nghe về kỳ tích phá án của ông Trưởng Công an xã – Hà Minh Hội. Năm ấy (2005), gia đình ông Hà Nà Tấu (bản Na Ban) báo với công an xã bị mất con bò khi chăn thả ở khu rừng trên quả núi cao cách trung tâm xã  quãng 10 km đường đèo dốc hiểm trở. Mặc cho một số ý kiến ngăn cản cho rằng hiện trường đã bị xáo trộn, không đi xác minh nữa. Ông vẫn nhanh chóng thành lập tổ công tác gồm 03 đồng chí, do ông dẫn đầu khẩn trương lên xác minh hiện trường.

Dấu vết còn sót lại là đống phân bò cùng máu me loang lổ, cho biết các đối tượng đã mổ bò chia nhau tẩu tán hết xương thịt. Ông Hội yêu cầu mọi người cởi áo quấn qua mũi và miệng làm khẩu trang, rồi chia nhau ra xung quanh vạch từng chiếc lá, bới thật kỹ càng từng chút, từng chút...đống phân to đùng được trút ra từ dạ dày, ruột non, ruột già của con bò xấu số. Mặc cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cộng với cái nóng như rang trên chảo lửa của những trận gió Lào thổi liên hồi giữa buổi trưa tháng Tư và cơn khát của anh em sau hơn 3 giờ đồng hồ vừa leo núi cắt rừng, vừa kiên trì tìm kiếm. Chợt ông Hội bới được một viên đạn chì 9 ly nằm lẫn trong đống phân tươi. Tất cả anh em đều mừng rỡ như quên đi cơn mệt nhọc, bởi đã xác định được nguyên nhân cái chết của con bò.

Ngay lập tức anh báo cáo lên trên xin lệnh kiểm tra vũ khí vật liệu nổ của các hộ dân bản Kháu Khoang trên ngọn núi đó. Trong khi đợi lệnh, anh và tổ công tác lên bản tìm vào một quán hàng nhỏ để nắm tình hình. Là quán bán hàng nên người dân trong bản vẫn thường xuyên qua lại, trong đó có một nam thanh niên đến xin chút dầu nhớt. Bằng linh tính nghề nghiệp, ông Hội nhận định khả năng nam thanh niên xin dầu nhớt về để thông súng. Tiến hành xác minh, ông được biết đối tượng có một khẩu súng săn. Bàn bạc nhanh với anh em trong tổ, anh quyết định triệu tập đối tượng về xã làm việc. Sau 4 tiếng đồng hồ kiên quyết truy hỏi, bằng những lý lẽ chặt chẽ, xác đáng của ông, đối tượng đã không chứng minh được mục đích mang súng vào rừng ngày hôm trước làm gì, buộc phải cúi đầu nhận tội và khai ra thêm 05 đồng phạm. Từ đó đến nay, nạn mất trộm trâu bò ở xã không còn xảy ra nữa.

Vụ án vây bắt tội phạm ma túy cách đây đã 03 năm, cũng được nhân dân và đồng nghiệp càng thêm khâm phục tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm và tư duy phá án của ông.

Hôm đó, ông được lệnh phối hợp với Đội phòng chống ma túy Công an huyện phục kích bắt đối tượng buôn bán ma túy nhưng giả làm người bán chổi tại địa bàn bản Nà Nắng (Mường Lựm) giáp ranh bản Nậm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. Khi phát hiện ra 02 đối tượng đã lọt vào ổ mai phục, quan sát kỹ đối tượng, kinh nghiệm cùng linh cảm đã mách bảo ông Hội báo với tổ phục kích chặn đầu rằng đối tượng đi trước không có hàng, đối tượng đi sau mới có hàng. Khi cả bốn tổ phục kích chặn đầu, khóa đuôi và hai bên sườn bất ngờ ập tới, thì một tình huống nảy sinh xảy ra ngoài dự kiến - khi đối tượng đi sau (là người quen cùng xã) chủ động chào và bắt tay ông.

Qua tiến hành kiểm tra rất kỹ trên người đối tượng, tổ công tác vẫn không phát hiện ra chỗ cất giấu ma túy. Nhận định đối tượng đã kịp ném ma túy phi tang, anh em cố gắng nhịn đói, nhịn khát kiên trì tìm kiếm trong suốt 3 giờ đồng hồ từng hốc đá, lùm cây nằm trong bán kính hàng chục mét xung quanh nơi tạm giữ đối tượng. Khi mọi nỗ lực đã trở nên tuyệt vọng, cả tổ phục kích định rút quân, thì ông Hợi vẫn kiên định đề xuất gắng tìm, đừng để mất hy vọng.

Một suy nghĩ mong manh chợt lóe lên trong đầu, ông tiến đến yêu cầu đối tượng đứng lên để kiểm tra khu vực hắn ngồi. Nhẹ nhàng gạt những đám lá cây, ông quan sát thật kỹ và phát hiện ra một khoảnh đất có dấu hiệu không bình thường, đưa tay bới nhẹ ông tìm thấy 01 gói nilon nhỏ có chứa bột màu trắng. Thấy vậy mặt đối tượng biến sắc sám nghoách, vội vàng thành khẩn khai nhận đó là ma túy mà đối tượng mang đi bán kiếm lời.

Thì ra khi biết là bị phục kích, chỉ trong tích tắc đối tượng đã kịp trấn tĩnh, lợi dụng lối mòn cây cối che khuất tầm nhìn đã kịp thả gói ma túy luôn cầm trong tay thả xuống đất, dùng mũi chân day thật mạnh gói ma túy lẫn trong đám đất và lá cây khô rồi ngồi ngay tại khu vực đó. Nhưng thủ đoạn tinh ranh của hắn vẫn không thể qua được con mắt nhà nghề, dày dạn kinh nghiệm của Trưởng Công an xã – Hà Minh Hội.

Tuy còn đang sung sức trong công việc, nhưng đến tháng 1/2016 ông sẽ về nghỉ chế độ theo qui định của nhà nước, để lại công việc cho các đồng nghiệp trẻ được đào tạo qui chuẩn tiếp tục thực hiện. Ông thanh thản trở về cuộc sống vui thú điền viên cùng gia đình sau mấy chục năm trời công tác với những kỷ niệm đẹp dành cho tuổi trẻ  và bà con trong xã khi là thủ lĩnh thanh niên, cùng với những kỳ tích phá án khi là trưởng công an xã./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Ông Hà Minh Hội (người đang đứng phát biểu) họp triển khai công tác với công an viên trong xã và công an phụ trách địa bàn của huyện. Ông Hà Minh Hội (người đang đứng phát biểu) họp triển khai công tác với công an viên trong xã và công an phụ trách địa bàn của huyện.

Ông thường dành thời gian gặp gỡ bà con dân bản để nắm bắt tình hình. Ông thường dành thời gian gặp gỡ bà con dân bản để nắm bắt tình hình.

A3

A4

Trở về gia đình ông có niềm vui vun trồng cây trái,.. cho cá ăn ...và chăm sóc mấy chú chim cảnh. Trở về gia đình ông có niềm vui vun trồng cây trái,.. cho cá ăn ...và chăm sóc mấy chú chim cảnh.

Bài và ảnh: Phạm Quỳnh