Chuyến xe đặc biệt đầy ắp nghĩa tình!

Thứ sáu, 25/06/2021 - 16:10

TNV - Chuyến xe đặc biệt này được vận hành là cả một ê kíp được chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ các khâu. Một chuyến xe thật đặc biệt mang đầy ắp nghĩa tình dành tặng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Để có được chuyến xe đặc biệt đầy ý nghĩa này một kế hoạch cụ thể được vạch ra ngay sau khi bàn giao công tác cho chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Một quá trình chuẩn bị chu đáo, cẩn thận luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu trong Ban tổ chức. Những tiếng gọi í ới với nhau thông qua điện thoại được cập nhật liên tục, tiếng nói dõng dạc của người chỉ huy chuyến xe luôn thúc dục “ công tác chuẩn bị tới đâu rồi, an toàn chưa, đầy đủ chưa, xe có chưa, còn thiếu gì không?” tất cả âm thanh giọng nói của người chỉ huy đã làm cho không gian chuẩn bị không còn tĩnh lặng trong màn đêm đang buông xuống.

Xuất phát

Khi trời còn chưa kịp sáng, tiếng chuông báo thức nhắc nhở cả ê kíp thức dậy kiểm tra lại lần cuối số lượng từng thùng hàng, nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết đặc biệt nhất là thùng hàng chứa “Vắcxin tiêm ngừa Covid-19 đợt hai cho chuyến sĩ” phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, kiểm tra lại khâu bảo quản niêm phong có đảm bảo an toàn chưa, sau khi làm các thủ tục bàn giao vắcxin cho người được phân công áp tải thùng hàng đặc biệt này về nơi tuyến đầu chống dịch. Tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến đi đặc biệt.

Tờ mờ sáng Ban tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị các khâu đã đảm bảo an toàn cho người chỉ huy cho chuyến đi đặc biệt này, Bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (BV-LVT). Sau khi xem xét kiểm tra lại lần cuối BS Đức phát lệnh xuất phát lên đường khi mọi người còn đang say giấc. Tiếng còi rít lên từng đợt của xe chuyên dụng đã làm xé toạc không gian tĩnh lặng ngoài đường phố vắng vẻ không xe cộ vắng bóng người đi trong lúc người dân đang tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng và Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/06/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe chuyên dụng tiếp tục vội vã lăn bánh qua các nẻo đường trong thành phố để kịp đưa chuyến hàng hàng đặc biệt về đúng giờ nơi tuyến đầu chống dịch.

Ân nhân của chuyến đi

Từ sau khi triển khai bàn giao công tác Thực hiện công văn số 3544/SYT-TCCB ngày 11/6/2021 về chỉ đạo của Sở Y tế thành phố về việc tăng cường hỗ trợ tham gia công tác hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ thuộc Trung tâm Y tế Cần Giờ. Ban Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chỉ đạo ngay các công tác tiếp theo cho Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể tìm nguồn tài trợ ủng hộ cho công tác chống dịch đặc biệt là chăm lo cho các chiến sĩ tuyến đầu tình nguyện phục vụ tại các trung tâm cách ly do BV-LVT phụ trách.

Khi nhận được thông tin qua nhiều kênh khác nhau về các chiến sĩ tình nguyện phục vụ tại các trung tâm cách ly do BV-LVT phụ trách là các y bác sĩ trẻ của BV-LVT, Bác H.N.T (xin giấu tên) nguyên là lãnh đạo Quận 2, sinh sống ở Quận 2 trước đây nay thành phố Thủ Đức đã liên hệ với Ban tổ chức tặng ngay sáu (6) phần quà đặc biệt và giao trưởng đoàn là người chỉ huy phải trao tận tay cho chiến sĩ để kịp thời động viên anh em làm tốt hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bác H.N.T chia sẻ “Phần quà này là trích từ lương hưu để dành hàng tháng của Bác, tuy không nhiều nhưng Bác muốn tình cảm đặc biệt này của Bác luôn dành tặng cho chiến sĩ bằng tất cả tấm lòng, Bác kể trước đây trong chiến tranh nhân dân ta cũng vậy khó khăn chồng chất trâm bề nhưng nhờ tình đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu chiến thắng mọi kẻ thù, ngày nay không có giặc mang đầy súng ống vũ khí hiện đại xâm lược mà là giặc không hình không bóng vô hình vô tướng rất nguy hiểm gấp trăm lần, để chiến thắng giặc phải có sự vào cuộc của tất cả nguồn lực xã hội thì mới có thể chiến thắng được giặc này”. Bác như muốn đặt trọn một niềm tin hy vọng chiến thắng dành cho các chiến sĩ trẻ nơi tuyến đầu chống dịch hôm nay.

Cùng với Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn, Phòng Công tác xã hội bệnh viện cũng phát động vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đối tác cùng chung tay góp sức về vật chất, vật dụng, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, nước uống luôn đảm bảo cho các chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Trần Thị Phượng một đoàn viên ưu tú được Ban thường vụ Ban chấp hành (BCH) Đoàn thanh niên bệnh viện phân công đại điện đi cùng đoàn trên chuyến xe đặc biệt chia sẻ thêm “ Dù cuộc chiến với đại dịch Covid-19 phía trước còn rất nhiều gian nan, tốn rất nhiều công sức, nguồn lực xã hội nhưng chúng Em nguyện hết sức hết lòng, luôn giữ vững tinh thần bầu nhiệt huyết, phát huy vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện chung tay góp sức cùng công đồng mang lại bình yên cho người dân thành phố và cả nước”.

Khi đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, BS Phượng cũng nhanh chóng hỏi thăm động viên chia sẻ kinh nghiệm công tác tại trung tâm cách ly với người cùng chuyến tuyến. Được biết BS Phượng cũng là đoàn viên tích cực cùng các Y Bác sĩ, Điều dưỡng BV-LVT tham gia công tác điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngay đợt phát động tình nguyện đầu tiên của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Hạnh phúc vỡ oà

Xe chuyên dụng của Ban tổ chức vẫn tiếp tục hành trình qua những cung đường tuyệt đẹp thưa thớt bóng người đi, hai bên đường là vệ cỏ xanh hoà mình cùng với hàng vạn cây đước xanh rì trải dài khắp cung đường mang đầy ấp ôxy làm cho lá phổi xanh của thành phố càng thêm xanh mang đầy năng lượng cho cuộc sống, là khu sinh quyển,một bức tranh tự nhiên không cần xếp đặc theo một phong cách nào đó nhưng nó chứa đựng một bầu không khí sống vô tận vô cùng to lớn, cánh rừng nguyên sinh ngập mặn được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ bằng những bãi bồi phù sa bạt ngàn, luôn tồn tại trường cửu qua mọi thời gian, nơi che giấu chiến sĩ cách mạng đã làm nên những chiến công vang vội khắp năm châu.

Rồi chuyến xe đặc biệt dừng ngay trước cổng Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ khi nắng sáng vừa le lối lúc mặt trời vừa xuất hiện tô thêm vẻ đẹp cho chuyến hành trình đặc biệt này. Ban tổ chức nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết theo quy định để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, Ban tổ chức được hướng dẫn đến nơi bốc vỡ sắp xếp xuống từng thùng hàng quà tặng đúng nơi quy định. Được tin các chiến sĩ cũng dậy từ rất sớm chờ đợi đón đoàn tiếp nhận quà từ Ban tổ chức đặc biệt là “Vắcxin tiêm ngừa Covid-19 đợt hai cho chuyến sĩ” làm nhiệm vụ tại trung tâm cách ly.

Nhận được “Vắcxin tiêm ngừa Covid-19 đợt hai cho chuyến sĩ”, vắcxin được chuyển ngay lên làm các thủ tục trước khi tiêm theo quy định, sau khi hoàn thành các thủ tục, vắcxin được tiêm ngay cho chiến sĩ và được theo dõi sát sau tiêm tất cả đều an toàn. Còn quà tặng được trao ngay tại chỗ vàbàn giao để các chiến si chuyển về nơi tập kết bảo quản dùng trong suốt  quá trình công tác.

Một bạn trong đội tình nguyện chia sẻ những ngày đầu chúng Em mới đến cơ sở vật chất chưa được bố trí chuẩn bị kịp nên còn nhiều ngổn ngang Em lo lắng lắm, không biết có đảm bảo cho công tác không, rồi các thành viên tự phân công nhau mỗi người mỗi việc sắp xếp, bố trí lại các vật dụng có sẵn để có chỗ nghĩ ngơi sinh hoạt ổn định và ngay ngày hôm sau là nhận công tác luôn cho đến hôm nay.

Được tiếp tế kịp thời chia sẻ động viên của Ban giám đốc bệnh viện, Phòng Công tác xã hội, Công đoàn, Đoàn TN chúng Em rất vui, rất hạnh phúc đặc biệt là chuyến xe này đã mang “Vắcxin tiêm ngừa Covid-19 đợt hai cho chuyến sĩ” ban đầu chúng Em lo lắng lắm không biết có được tiêm ngừa trong đợt này không, nhưng Ban tổ chức đã sắp xếp cho chúng Em rất chu toàn, luôn đảm bảo sức khoẻ an toàn khi tham gia phòng, chống dịch cũng như tham gia công tác tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Giờ chúng Em hết lo lắng và xin gửi lời tri ân cảm ơn đến Bác H.N.T và Ban tổ chức “chuyến xe đặc biệt đầy ấp nghĩa tình” này.

Và Ban tổ chức cũng kết thúc một hành trình với một nhiệm vụ thật cao cả, một trách nhiệm quan trọng, một nghĩa cử cao đẹp đầy ấp nghĩa tình của mạnh thường quân. Một chuyến đi khác biệt với những chuyến đi khác kết thúc với nhiều cảm xúc còn đọng lại, hành trình tiếp nối mới lại tiếp tục cứ như thế cho đến ngày hết dịch, bình yên được lập lại, một cảm xúc vỡ oà trong niềm vui chiến thắng đại dịch, mang lại yên bình cho nhân dân, xin gửi lời tri ân sâu sắc trân trọng đến tất cả các lực lượng, chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm quên mình chiến đấu bảo vệ sức khoẻ, tính mạng vì sự an toàn cho nhân dân.

Tấn Tài-Trần Châu