Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 28/07/2025 - 16:20

Trong không khí thiêng liêng và đầy xúc động của những ngày cuối tháng Bảy, nhân dân cả nước cùng hướng về Côn Đảo – mảnh đất linh thiêng, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hòa trong dòng chảy tri ân ấy, từ ngày 25 đến 27/7/2025, hàng loạt hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã được tổ chức tại Đặc khu Côn Đảo, do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chỉ đạo, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, đặc biệt là tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Hành trình tri ân trên vùng đất thiêng Côn Đảo

Ngay từ sáng sớm ngày 26/7/2025, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Thành Đoàn phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, đã có mặt tại khu vực Cột cờ – đường Tôn Đức Thắng để tham dự Lễ Thượng cờ trang nghiêm. Lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay giữa nền trời trong xanh của Côn Đảo, mang theo niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng đoàn đại biểu từ các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân tại Côn Đảo và hơn 500 đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí – hành trình sẻ chia yêu thương

Sau nghi thức Thượng cờ, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM (HYPA), dưới sự điều phối của Sở Y tế Thành phố, đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và cấp phát thuốc miễn phí tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đồng chí Võ Thanh Hải – Bí thư Đoàn Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Ủy viên BCH HYPA – cùng hơn 30 y bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện trong thành phố đã thăm khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 600 lượt người dân Côn Đảo. Các chuyên khoa như nội, ngoại, sản, nhi, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt đều được triển khai bài bản, với tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo.

Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trẻ thành phố trong việc chăm lo sức khỏe cộng đồng, nhất là ở các địa bàn xa đất liền như Côn Đảo.

Thắp nến tri ân – ánh sáng từ lòng biết ơn

Chiều và tối cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến viếng các trại giam nổi tiếng tại Côn Đảo – nơi từng được mệnh danh là "Địa ngục trần gian" trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Những bước chân lặng lẽ dạo qua các phòng giam, chuồng cọp, những bức tường đá rêu phong thấm đẫm máu và nước mắt của hàng vạn tù nhân chính trị khiến ai cũng không khỏi bồi hồi, xúc động.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Vào lúc 19 giờ, Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại nghĩa trang Hàng Dương – nơi yên nghỉ của hơn 2 vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Từng ngọn nến được thắp lên, từng nén nhang được dâng cúng là những lời nguyện ước, là tình cảm chân thành từ các thế hệ hôm nay gửi đến các bậc tiền nhân.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo cựu tù chính trị Côn Đảo, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố và nhiều địa phương khác, cùng hàng trăm đoàn viên, thanh thiếu niên. Tại đây, những bài ca cách mạng, những dòng thơ bi tráng được cất lên giữa khung cảnh huyền ảo của ngọn nến lung linh, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa đầy xúc cảm.

Tri ân – ghi nhớ – tiếp nối truyền thống anh hùng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu còn đến dâng hương tại nhiều di tích lịch sử như Cầu tàu 914 – nơi từng có hàng ngàn tù nhân ngã xuống trong quá trình xây dựng; cầu Ma Thiên Lãnh – biểu tượng của sự khổ sai khốc liệt; Sở Tiêu, Bến Đầm, Hòn Cau, Bảy Cạnh… Từng viên đá, từng bức tường rêu phong như còn vọng về âm thanh của những tiếng roi tra tấn, tiếng nguyện thề bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Ngày 27/7 hàng năm – Ngày Thương binh – Liệt sĩ – không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là ngày giỗ chung của hơn 20.000 linh hồn đang yên nghỉ trên vùng đất Côn Lôn. Mỗi tảng đá, mỗi ngọn cây nơi đây đều thấm đẫm máu xương của những người tù chính trị, trở thành nhân chứng sống cho tinh thần quật cường, ý chí sắt đá của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Hành trình nghĩa tình – kết nối thế hệ

Song song với các hoạt động tưởng niệm, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều phần việc thiết thực: đến thăm, tặng quà cho các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại Côn Đảo.

Đoàn cũng trao tặng sách, thiết bị học tập cho ba trường học trên đảo: Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu – những ngôi trường mang tên những anh hùng, liệt nữ gắn liền với mảnh đất linh thiêng này. Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng và trách nhiệm gửi gắm cho thế hệ tương lai – những người tiếp bước truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc.

Lời nhắn gửi từ quá khứ – Hướng tới tương lai

Côn Đảo ngày nay không còn là địa ngục trần gian, mà đã trở thành điểm đến tâm linh, là bảo tàng sống động về tinh thần bất khuất, là lời nhắc nhớ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trường tồn của dân tộc.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Trong diễn văn tri ân, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh xúc động bày tỏ:

"Kính thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước!

Trước bàn thờ Tổ quốc và bàn thờ cúng giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, chúng ta cùng thành kính dâng hương bái vọng. Theo khói hương, kính mong các bậc tiền nhân mở đất Côn Đảo, những anh hào, liệt nữ, những người con đã nằm lại nơi đây về thăm hồn quê, phù hộ cho đất nước ngàn đời gấm hoa, lòng dân vạn thuở thái hòa…"

Kết nối truyền thống – bồi đắp tương lai

Các hoạt động tại Côn Đảo nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ là dịp để hun đúc tinh thần yêu nước, nhắc nhớ các thế hệ trẻ về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang. Với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào dân tộc, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nguyện giữ vững niềm tin, không ngừng phấn đấu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hiện đại – xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Côn Đảo – Bản hùng ca bất diệt trong lòng tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

 TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ 

 Côn Đảo – Nơi khởi nguồn của lòng biết ơn và sức mạnh dân tộc!

Tấn Tài