logo
ISSN 2734-9020

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng

Thứ bảy, 14/02/2026 - 08:54

Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng – nơi thờ tự 07 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc và trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia – đã trở thành "cột mốc linh thiêng", nơi quy tụ sức mạnh lòng dân vùng biên cùng đoàn kết bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 1.
"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 2.

Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ nằm trên quả đồi trong khuôn viên đơn vị, ở địa thế cao, phong quang, bốn bề cảnh sắc hài hòa và đẹp mắt.

Góp phần cùng đồng đội canh gác biên cương

Theo tư liệu của Đồn Biên phòng Chi Lăng, Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng (gọi tắt là Nhà bia) được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2023, đến ngày mùng 10 tháng 7 năm 2023 thì hoàn thành với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Ngày 27/7/2023, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã tổ chức khánh thành công trình và đưa vào hoạt động, làm cho Nhà bia càng trở lên linh thiêng và giàu ý nghĩa hơn.

Hôm chúng tôi đến thăm đồn, được Trung tá – Phó đồn trưởng Nguyễn Văn Toán đưa lên dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia. Tiết trời của ngày đầu năm mới (gần đến Tết cổ truyền) nên còn khá lạnh nhưng nắng đẹp, những cây đào trong khuôn viên Nhà bia và trong đơn vị đã nở hoa khoe sắc thắm càng làm cho khung cảnh Nhà bia đẹp đẽ và rực rỡ trong màu nắng hanh vàng. Có lẽ các anh đã ngã xuống để bảo vệ biên giới nơi đây cũng đang rất vui mừng và tự hào về vùng biên thanh bình, ấm no và đang khởi sắc phát triển từng ngày cùng đất nước hôm nay.

Anh Toán cho biết, hôm qua vừa có đoàn các thầy cô và học sinh Trường THPT Tú Đoạn (xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn) đến thăm, dâng hương và tổ chức lớp học biên cương ngay tại Nhà bia và các cột mốc nơi các anh hùng liệt sĩ đang thờ tại Nhà bia đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất biên cương và chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của đất nước.

Được biết, kể từ ngày khánh thành Nhà bia đã có rất nhiều đoàn, nhiều tầng lớp nhân dân địa phương nhất là các thế hệ học sinh đã tìm về Nhà bia để dâng hương tưởng nhớ, tri ân và tiếp nối ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới thân yêu mà các anh đã trao truyền lại. Nhà bia tưởng niệm các anh đã trở thành "cột mốc linh thiêng" không chỉ khắc ghi công ơn của những liệt sĩ đã hy sinh mà còn góp phần hun đúc tinh thần yêu nước trong cộng đồng các dân tộc vùng biên, đoàn kết cùng nhau xây dựng thế trận Biên phòng vững chắc để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Nhà bia được xây dựng trên quả đồi nằm trong khuôn viên đơn vị, rộng gần 80 m2 có tường xây bao quanh. Nhà bia được thiết kế gồm 02 mái, diện tích khoảng 13 m2; bên trong nhà bia, ngay phía sau bát hương là danh sách 07 anh hùng liệt sĩ được khắc trên bia đá và đặt trên bàn đá nguyên khối (bàn đá nặng gần 2 tấn, bia đá và lư hương nặng gần 01 tấn). Đây là Nhà bia tưởng niệm 06 cán bộ chiến sĩ của đơn vị và 01 công nhân lâm nghiệp được tăng cường về đơn vị đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới từ năm 1979 – 1991. 

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 3.

Cán bộ Nông Lâm trường 461 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338 và trí thức trẻ tình nguyện dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia.

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 4.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Tú Đoạn, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn tri ân tưởng nhớ các liệt sĩ ghi danh tại Nhà bia.

Đặc biệt, Nhà bia nằm ở địa thế cao, phong quang, bốn bề cảnh sắc hài hòa và rất đẹp: mặt hướng ra đường nơi có các bản làng dân cư vùng biên trù phú, và ở phía rất xa kia nằm sâu trong nội địa là quê hương yêu dấu của các liệt sĩ; bên trái nhìn bao quát toàn bộ các khu nhà làm việc, sinh hoạt của đơn vị và cả một khoảng thung lũng đẹp mắt chạy đến những quả núi xếp hình cánh cung, cây cối tươi xanh dày đặc che chắn như bức tường thành; bên phải là những quả đồi thấp xanh mờ; phía sau thế núi dần cao lên tạo thế vững chãi cho Nhà bia tựa vào.

Từ Nhà bia có thể quan sát được một vùng rộng lớn, nên ở khu đất cao nằm sau nhà bia dựng một chòi quan sát để đơn vị chủ động trong công tác nắm tình hình và bố phòng lực lượng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Bốn xung quanh Nhà bia, hoa đào, hoa mận,.. nở tràn; cỏ cây, cành lá xanh tươi rung rinh trong gió như những nụ cười, những cánh tay vẫy chào mùa xuân đang đến! Ở nơi đây, anh linh các liệt sĩ chắc hẳn đang cảm nhận được nghĩa tình quân dân ấm áp và hơi ấm của quê hương từ phương xa gửi tới, vừa dõi theo động viên và góp phần cùng đồng đội canh gác biên cương.

Nhắc nhớ các thế hệ không được quên lịch sử

Ngược dòng lịch sử, Trung tá Toán kể: Chiến tranh biên giới năm 1979, cán bộ chiến sĩ Đồn công an nhân dân vũ trang Chi Lăng đã phối hợp với Trung đoàn chủ lực 460, Đại đội tự vệ Nông trường Thái Bình, Đại đội súng cối 82 thuộc Lâm trường Đình Lập đánh bật địch khỏi điểm cao 538 – Bản Chắt tiêu diệt hàng trăm tên xâm lược, buộc chúng phải rút chạy về bên kia biên giới. Cay cú vì thất bại, địch huy động lực lượng ngoan cố quyết đánh chiếm khu vực Mốc 54 (nay là Mốc 1271) ở cửa khẩu Bản Chắt và các đường mòn Mốc 51, 52, 53 nay là Mốc 1267, 1268, 1269, 1270; nhưng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị đã phối hợp với du kích địa phương và bộ đội chủ lực kiên quyết đánh trả, bám đất, bám bản, bám biên giới bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Giai đoạn 1979 – 1987, tình hình trên tuyến biên giới Lạng Sơn có nhiều diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã tập trung triển khai các biện pháp phòng chống âm mưu và thủ đoạn hoạt động của Trung Quốc; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phòng tuyến an ninh nhân dân, chống lấn chiếm biên giới, tổ chức đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Sau năm 1979, những người lính Đồn Biên phòng Chi Lăng tiếp tục đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch như hoạt động thám báo, tập kích, phục kích và pháo kích vào khu vực địa bàn tác chiến của đơn vị và các bản, làng ở các xã Tam Gia, Bính Xã. Trong những cuộc chiến đó, đã có thêm những chiến sĩ anh dũng hy sinh hoặc gửi lại một phầm thân thể nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ. Vị Trung tá, Đồn phó quê lúa Thái Bình xúc động nói. 

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 5.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cùng dân quân tự vệ địa phương tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

"Cột mốc linh thiêng" trên dải đất biên cương Xứ Lạng - Ảnh 6.

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Cũng theo Trung tá Toán, trong những năm 1987 – 1995, an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Giai đoạn này, quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã triển khai các đối sách nhằm ngăn chặn xung đột, giảm đối đầu, chống các hoạt động vũ trang của phía đối diện; tăng cường các hoạt động phòng, chống tình báo, gián điệp, chiến tranh tâm lý, giải quyết tốt các vụ việc xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới; nghiên cứu, đổi mới công tác xuất, nhập cảnh, phục vụ chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế.

"Từ năm 1995 đến nay, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tích cực chủ động đổi mới toàn diện công tác Biên phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện tốt công tác đối ngoại; cùng với các lực lượng chức năng hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; xậy dựng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản ở KVBG; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên tuyến biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia." – Trung tá Nguyễn Văn Toán phấn khởi cho hay.

Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ Biên phòng và đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới Lạng Sơn, cũng như mỗi đoàn khách sau khi dâng hương, thăm quan tại Nhà bia đều trào dâng cảm xúc, nhắc nhớ nhau không được quên lịch sử, ra sức đoàn kết cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận phòng thủ biên cương vững chắc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Phạm Quỳnh

Ảnh do Đồn BP Chi Lăng cung cấp