Hiếm khi có nhiều sự phẫn nộ đối với một CLB bóng đá xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng như trường hợp của Barca lúc này. Dù đúng hay sai, "gã khổng lồ" xứ Catalan cũng đã tự tạo cho mình rất nhiều "kẻ thù" trong mùa hè 2022.
Đặc biệt, chuỗi drama của Frenkie de Jong đã gây rất nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Barca bị buộc tội bắt nạt khi cố gắng ép buộc ngôi sao người Hà Lan phải ra đi. Chủ tịch Joan Laporta cho De Jong 2 lựa chọn: giảm lương xuống mức tốt thiểu hoặc dọn hành lý, thậm chí đe dọa sẽ sử dụng hành động pháp lý chống lại anh.
Barca muốn bán đứt De Jong để thu về nguồn tài chính lớn.
Người mới nhất lên án hành động này của Barca là Rafael van der Vaart, một cựu cầu thủ Real Madrid. Phát biểu với nguồn tin Ziggo Sport, anh đã nói rõ cảm xúc của mình:
"Bạn không thể đối xử với mọi người theo cách này được. De Jong kiếm được quá nhiều tiền từ Barca sao? Đó là do họ chấp nhận trả lương cao cho cậu ấy. Khi hợp đồng đã ký, bạn phải chấp hành các điều khoản của nó chứ không phải hành xử theo kiểu của Barca. Laporta và bè lũ của ông ta tại Barca là 1 bọn mafia và họ phải bị trừng phạt".
Van der Vaart cũng tin rằng tình hình này càng kéo dài chỉ càng làm ảnh hưởng lâu dài đến hình ảnh của Barca trong mắt NHM. Anh nói thêm:
"Barca bây giờ là một cái tên gây nhiều cảm giác tồi tệ với khán giả. Họ từng là một đội bóng tuyệt vời và thu hút vô số tài năng muốn gia nhập. Nhưng từ đây trở đi, chúng ta nên đánh giá Barca theo một cách khác. Đối với tôi, khoác áo đội bóng này trong thời điểm hiện tại là một sự sỉ nhục".
Chủ tịch Laporta bị mắng là mafia vì quyết tâm "dứt tình" với De Jong.
Bất kể mùa hè của Barca sẽ kết thúc như thế nào, họ sẽ đạt được thành công lớn một khi giải quyết xong vấn đề của De Jong. Có thể chủ tịch Laporta sẽ xem xét và chấp thuận lời đề nghị của Chelsea hỏi mua ngôi sao người Hà Lan.