Ngay từ sớm, khu vực tiền sảnh Hội trường lớn đã trở nên nhộn nhịp với hoạt động check-in sôi nổi. Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên photobooth được thiết kế theo hình tượng phi thuyền “Synergy”. Bạn Nguyễn Minh Anh, sinh viên lớp Xuất bản điện tử K44 chia sẻ: “Mình đến từ sớm vì tò mò về chủ đề năm nay. Hình tượng phi thuyền khiến mình liên tưởng đến một hành trình khám phá, rất đáng mong chờ”.

Không khí nhộn nhịp tại khu vực check-in của chương trình (Ảnh: BTC)
Bạn Lê Thị Huyền Lương - Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Xuất bản, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề năm nay: "Dạ Khúc Tháng Tư 2026 lấy Chủ đề 'Liminal' hay “ngưỡng chuyển tiếp” gửi gắm thông điệp: trong thời khắc giao thoa giữa trật tự cũ và kỷ nguyên mới, thế hệ trẻ cần nhìn lại những giá trị đã bồi đắp, nhận diện điều cần gìn giữ và chuẩn bị hành trang để mở đường cho tương lai bằng chính nội lực của mình".
Trong khuôn khổ phần Lễ, Ban Tổ chức đã gửi lời tri ân tới các nhà tài trợ và đơn vị bảo trợ truyền thông đã đồng hành cùng chương trình. Đồng thời, cuộc thi review sách “Đọc để biết - Viết để lan tỏa” cũng đã tìm ra những chủ nhân xuất sắc, với 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba cùng nhiều giải phụ dành cho các bài thi có ý tưởng sáng tạo và hình thức trình bày ấn tượng.

Đại diện Khoa Xuất bản trao giấy chứng nhận cho các đơn vị đồng hành, ghi nhận sự đóng góp quan trọng cho thành công của sự kiện (Ảnh: BTC)
Sau phần Lễ trang trọng, chương trình bước vào phần Hội với chuỗi tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. Xuyên suốt ba chương “Inheritance”, “Inflection” và “Initiate”, đêm diễn kể câu chuyện về hành trình của người trẻ: từ những giá trị được trao truyền, qua thời khắc chuyển giao đầy biến động, đến khát vọng tự mình mở lối cho tương lai. Sự kết hợp đa dạng giữa hát, múa, nhảy và dancesport đã mang đến một không gian nghệ thuật nhiều màu sắc, vừa sôi động, vừa sâu lắng.


Những tiết mục được đầu tư công phu và giàu cảm xúc (Ảnh: BTC)
Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là MV “Just Be Me” được trình chiếu với thông điệp về hành trình nhận diện và chấp nhận bản thân qua nhiều “phiên bản” khác nhau. Sân khấu của đêm nhạc đã trở nên bùng nổ hơn với sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời Vương Bình và Kiên Trịnh với những bản hit quen thuộc, khuấy động không khí toàn hội trường. Khán giả không ngừng hòa giọng, vỗ tay và sử dụng ánh đèn điện thoại để cổ vũ, tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ giàu cảm xúc.


Bản hit “Thanh tân” của Vương Bình và “Bên trái” của Kiên Trịnh được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt (Ảnh: BTC)
Có mặt tại đêm nhạc, bạn Thảo Phương lớp Biên tập xuất bản K42 hào hứng chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất với cách các tiết mục được sắp xếp theo từng chương, cảm giác như được đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau trong cùng một đêm nhạc”. Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, để mang đến một đêm diễn trọn vẹn, ekip đã có nhiều tuần chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung, dàn dựng sân khấu đến hệ thống âm thanh, ánh sáng.
Đêm nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 khép lại với nhiều dư âm cảm xúc, để lại ấn tượng bởi không gian nghệ thuật được đầu tư chỉn chu và giàu màu sắc. Không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, chương trình còn gợi mở hành trình trưởng thành của người trẻ khi bước qua những “ngưỡng chuyển tiếp” của chính mình.
Phương Dung