logo
ISSN 2734-9020

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển

Thứ tư, 04/03/2026 - 08:04

Giữa sóng nước mênh mông của hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn, chương trình “Kết nối biên cương” của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã mang theo hơi ấm từ đất liền, thắt chặt nghĩa tình quân – dân và tiếp sức cho những “cột mốc sống” nơi đầu sóng ngọn gió. Hành trình không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là sự gặp gỡ của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 1.

Mệnh lệnh từ trái tim người trí thức

Chiều 28/02/2026, trong không gian lộng gió của huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Đảng bộ ĐHQG-HCM phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Kết nối biên cương”. Đây là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM về triển khai các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo năm 2026, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gắn bó thực tiễn của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 2.

Đối với đội ngũ trí thức, giảng viên và sinh viên ĐHQG-HCM, chuyến đi này không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc ĐHQG-HCM – khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt của Lý Sơn trong thế trận quốc phòng – an ninh trên Biển Đông. Theo bà, mỗi con tàu vươn khơi, mỗi lớp học trên đảo hay mỗi bước chân tuần tra của chiến sĩ biên phòng đều là những “cột mốc chủ quyền sống”, khẳng định toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

“Hướng về biển đảo không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chương trình hôm nay là một đợt sinh hoạt chính trị thực tế, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức bảo vệ chủ quyền trong toàn Đảng bộ,” bà xúc động chia sẻ.

Những lời phát biểu ấy không chỉ là thông điệp gửi đến quân và dân trên đảo, mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên về sứ mệnh xã hội của người trí thức: đem tri thức phụng sự cộng đồng, gắn sự phát triển của nhà trường với vận mệnh dân tộc.

Những món quà mang nặng nghĩa tình

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến ba đối tượng trọng tâm: ngư dân, học sinh và lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 3.

Tiếp sức cho ngư dân bám biển, đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành từ đất liền, là lời động viên để bà con thêm vững tâm trong mỗi chuyến tàu ra khơi, kiên trì bám ngư trường truyền thống, góp phần khẳng định chủ quyền trên từng hải lý.

Với tinh thần “giáo dục là chìa khóa của phát triển bền vững”, ĐHQG-HCM đã trao 60 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi của huyện đảo. Trong đó, 30 suất do Đảng bộ ĐHQG-HCM đóng góp, 30 suất từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp đồng hành. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ các em về mặt tài chính, mà còn truyền đi thông điệp: tương lai của biển đảo bắt đầu từ những lớp học hôm nay.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi lễ là khi Công đoàn ĐHQG-HCM trao bảng tượng trưng trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn. Số tiền này là tấm lòng của hơn 5.600 đoàn viên công đoàn nhà trường, thể hiện sự tri ân sâu sắc đến những người đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển Tổ quốc. Đó là sự kết nối giữa hậu phương tri thức với tiền tuyến can trường, giữa giảng đường và vọng gác biên cương.

Uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lý tưởng

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng, đoàn công tác còn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện đảo Lý Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tri ân những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 4.

Tại đây, đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống của đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa – những người lính dân binh quả cảm từng vượt sóng gió ra quần đảo xa xôi để cắm mốc, dựng bia, khẳng định chủ quyền biển đảo từ hàng trăm năm trước. Lịch sử ấy không chỉ được lưu giữ trong sử sách, mà còn hiện diện trong từng tấc đất, từng con sóng nơi đảo tiền tiêu.

Đối với nhiều sinh viên trẻ tham gia đoàn, đây là “bài học thực tế” sinh động nhất về lòng yêu nước. Khi trực tiếp chứng kiến đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đầy nghị lực của quân và dân trên đảo, mỗi người càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kết nối để vươn xa

Hành trình “Kết nối biên cương” tại Lý Sơn khép lại trong những cái bắt tay nồng ấm và ánh mắt lưu luyến. Song, dư âm của chương trình chắc chắn sẽ còn lan tỏa dài lâu, không chỉ trên đảo mà cả trong cộng đồng hơn 100.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của ĐHQG-HCM.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 5.

Sự hiện diện của ĐHQG-HCM nơi đầu sóng không chỉ mang đến những hỗ trợ kịp thời, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết dân tộc. Đó là sự gắn kết giữa trí thức và nhân dân, giữa giảng đường và biển đảo, giữa khát vọng phát triển và nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền.

Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, một đại học không chỉ là nơi truyền thụ tri thức, mà còn là chủ thể tích cực tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước. Bằng những hành động cụ thể, ĐHQG-HCM đã khẳng định vai trò tiên phong ấy, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương, hải đảo.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mang "Kết nối biên cương” đến Lý Sơn: Lan toả yêu thương và khát vọng giữ biển - Ảnh 6.

Giữa trùng khơi lộng gió, ngọn lửa yêu nước được thắp sáng thêm từ những bàn tay kết nối. Và từ Lý Sơn – nơi đầu sóng ngọn gió – thông điệp về trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng giữ biển tiếp tục được lan tỏa, bền bỉ như những con sóng không ngừng vươn ra biển lớn.

Tấn Tài