Chạm trán Philippines trong khuôn khổ bán kết AFF Cup, đội tuyển nữ Việt Nam phải trải qua 90 phút hết sức khó khăn. Thua thiệt thể lực và hình thể khiến các cô gái áo đỏ gặp bất lợi trong nhiều tình huống tranh chấp.
Đến phút 32, những lo ngại thành hiện thực khi Hali Long đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, cơn ác mộng ập đến với nhà đương kim vô địch khi đối thủ ghi thêm 3 bàn thắng nhờ công Rivera Annis và Calpo Bolden (cú đúp).
Việt Nam dừng bước tại bán kết.
Trả lời phỏng vấn Philippine Daily Inquirer sau chiến thắng 4-0, HLV Alen Stajcic phấn khích với chiến tích của Philippines: "Một màn trình diễn hoàn hảo, có lẽ là màn trình diễn tuyệt vời nhất mà đội tuyển nữ Philippines từng có trong các giải đấu quốc tế. Dù vậy sau cùng thì đây mới là bán kết và chúng tôi vẫn còn 1 trận đấu lớn phía trước."
"Tôi vẫn nghĩ Việt Nam là đội hay nhất Đông Nam Á. Chỉ bởi vì Philippines đánh bại Việt Nam 1 lần, không có nghĩa là họ không còn hay nhất nữa. Chúng tôi mới chỉ thắng Việt Nam 1 lần trong khi họ đã hạ gục chúng tôi nhiều lần, nên phải dành sự ghi nhận cho trình độ phát triển bóng đá của họ. Tuy nhiên buổi tối hôm nay là buổi tối của chúng tôi, Philippines xứng đáng giành chiến thắng."
HLV Stajcic vẫn đánh giá cao tuyển Việt Nam.
Không thể bảo vệ ngôi hậu nhưng đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt vẫn còn cơ hội đoạt huy chương đồng năm nay. Vào chiều mai, Những chiến binh sao vàng sẽ tái đấu Myanmar - đối thủ từng đọ sức ở vòng bảng.