Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát

Thứ ba, 04/11/2025 - 09:18

Sau quãng thời gian ấp ủ, live concert kỷ niệm chặng đường ca hát mang tên Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Mở đầu đêm nhạc, Đan Trường gây ấn tượng với màn đu dây trên không trung, khoe giọng hát nội lực trong liên khúc Bước chân lẻ loi. Sau đó, anh tiếp tục cùng vũ đoàn mang đến màn trình diễn ấn tượng trong Có ai ép ta yêu họ đâu. Sau quãng thời gian cất công chuẩn bị, nam ca sĩ xúc động khi có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Theo Đan Trường, các tiết mục được anh và ê kíp cố gắng sắp xếp như kể một câu chuyện về chặng hành trình thanh xuân của mình và rất nhiều người hâm mộ đã yêu thương anh.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 1.

Trên sân khấu, giọng ca Mưa trên cuộc tình xúc động khi gửi lời chào, lời cảm ơn đến các đơn vị lãnh đạo, khán giả từ nhiêu nơi tề tựu về để cùng anh làm nên những khoảnh khắc khó quên tại live concert kỷ niệm 30 hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, nam ca sĩ cũng tặng hoa cảm ơn những nhạc sĩ đã đồng hành cùng mình, trong đó có nhạc sĩ Minh Vy, nhạc sĩ Lê Quang, nhạc sĩ Quốc Cường, nhạc sĩ Lý Huỳnh Long, nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Đây cũng cho thấy sự trân trọng của nam ca sĩ dành cho những cộng sự đã đồng hành cùng anh trong chặng đường 30 năm làm nghề.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 2.

Đan Trường xúc động khi nhận hoa chúc mừng từ NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ bày tỏ sự yêu thích dành cho live concert bởi tên gọi Dấu ấn thanh xuân. “Chúng ta ở đây đều có một phần thanh xuân của mình, đó chính là Đan Trường. Khi Đan Trường nổi tiếng, tôi vẫn đang học trường sân khấu. Đã có nhiều lúc tôi bảo ước gì mình nổi tiếng như Đan Trường. Đã có thời gian tôi để kiểu tóc giống Đan Trường, điều đó cho thấy tôi trân trọng tại năng và yêu thích âm nhạc của Đan Trường. Đó là lý do tôi có mặt ở đây để chúc mừng và hòa mình vào không khí tuyệt vời này”, NSND Xuân Bắc bộc bạch.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 3.

Đặc biệt, live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân còn có sự góp mặt của Marc E. Knapper - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong dịp đến thăm này, ngài bày tỏ sự yêu quý dành cho giọng ca Mưa trên cuộc tình. Phát biểu đầu chương trình, ngài Marc E. Knapper gửi lời chúc đêm nhạc thành công tốt đẹp. Đây được xem là nguồn động viên lớn dành cho Đan Trường trong sự kiện kỷ niệm chặng đường ca hát.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 4.

Một trong những tiết mục được mong chờ nhất là sự kết hợp của Đan Trường và con trai Mathis Thiên Từ. Cậu bé đã về Việt Nam từ nhiều ngày trước để đồng hành cùng ba trong đêm nhạc đặc biệt này. Màn hòa giọng Rise for you - Dòng máu lạc hồng không chỉ là sự kết hợp mà còn là hình ảnh đẹp cho sự lan tỏa tình yêu nghệ thuật giữa hai thế hệ. Đáng chú ý, khoảnh khắc cha con Đan Trường cưỡi ngựa trình diễn trên sân khấu khiến người xem không khỏi tự hào. Có thể thấy con trai không chỉ là nguồn động lực trong cuộc sống mà còn giúp Đan Trường vững vàng hơn trong chặng đường làm nghề. Bởi những nỗ lực của anh cũng xuất phát từ mong muốn con được tự hào về mình.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 5.

Đáng chú ý, màn hòa giọng của Đan Trường - Cẩm Ly trong ca khúc Cơn mưa mùa đông - một sáng tác mới của nhạc sĩ Minh Vy. Vốn là “người tình sân khấu”, sự kết hợp ăn ý của cả hai như gợi cảm xúc đầy hoài niệm cho khán giả. Trong phần giao lưu, Cẩm Ly chia sẻ đến tận bây giờ, cô vẫn tự hào khi được khán giả yêu thương gọi cô và đồng nghiệp là “cặp đôi vàng trong làng nhạc Việt”.

“Tôi và Trường kết hợp ngẫu nhiên, nhưng bền bỉ suốt 30 năm. Nếu khán giả cảm thấy phù hợp, ăn ý thì chúng tôi mới có thể gắn kết như vậy. Còn nếu mọi người thấy cả hai không xứng thì sẽ rã đám sớm. May mắn là tôi với Trường hát đôi bài nào đều được quý mến và bài hát đó gần như thành hit. Do định hướng riêng nên ở hiện tại, chúng tôi ít đi hát chung nhưng lần nào kết hợp cũng được ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi vẫn sẽ gắn kết đến khi khán giả còn chấp nhận, còn yêu mến”, cô tâm sự.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 6.

Đan Trường kết hợp cùng Hòa Minzy trong ca khúc Mộng tình si. Từng gây tò mò khi công bố giọng ca quê Bắc Ninh đảm nhận vai trò khách mời trong đêm live concert, sự kết hợp của cả hai không làm khán giả thất vọng, dù nữ ca sĩ gặp sự cố chấn thương. Trên sân khấu, Hòa Minzy chia sẻ Đan Trường là một trong những thần tượng của cô từ trước. “Anh Đan Trường là tấm gương để tôi học hỏi, cố gắng để một ngày nào đó trong concert của mình cũng có ca sĩ khách mời trẻ đến tham gia như hôm nay”, cô chia sẻ.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 7.

Trung Quang - học trò Đan Trường cũng góp mặt trong đêm diễn đặc biệt của người thầy đáng kính. Sau 9 năm đồng hành, nam ca sĩ ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, điển trai của Đan Trường. Học trò cũng tiết lộ trong quá trình chuẩn bị cho live concert, Đan Trường vì lo lắng nên giảm hơn 5kg, cho thấy sự tâm huyết của giọng ca Mưa trên cuộc tình dành cho dự án này.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 8.

Còn Quốc Thiên hòa giọng cùng Đan Trường trong ca khúc Chờ trên tháng năm - Phong ba tình đời. Ngoài ra đàn em còn tiết lộ bản thân vì yêu mến giọng ca 7X mà từng viết thư cho anh khi còn bé. “Anh ấy là thần tượng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Năm học lớp 7, dù nhà khó khăn nhưng tôi vẫn viết thư gửi vào địa chỉ công ty, không có tiền để mua tem, tôi phải lấy tem cũ dán vào, nhưng vài ngày sau bưu điện gửi về vì không hợp lệ. Tôi phải về xin mẹ tiền để mua tem. Vài ngày sau tôi nhận được thư của anh ấy kèm theo đó là một tấm hình. Đó là chất xúc tác, nung nấu cho tôi niềm đam mê âm nhạc”, nam ca sĩ kể lại.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 9.

Rhyder cùng ca sĩ Đan Trường diện trang phục phối giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện ca khúc Tinh hoa xứ Bắc. Trong phần giao lưu, đàn em tiết lộ trước đây cả hai từng xưng hô là chú - cháu, song ở hiện tại lại gọi là anh - em vì: “Thời gian bỏ quên anh Trường mất rồi”. Rhyder cũng bày tỏ niềm vui khi sau 10 năm lại có dịp hội ngộ Đan Trường trên sân khấu lớn, trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 10.

Không chỉ thể hiện Hai triệu năm, rapper Đen còn có màn kết hợp với Đan Trường trong Bài này chill phết và Lối nhỏ. Hai giọng ca tưởng như đối lập lại có mà hòa giọng ăn ý trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Sau tiết mục, Đen chia sẻ anh vinh dự vì “không nghĩ một ngày được hát cùng thần tượng”. Nam rapper bộc bạch thêm: “Khi các bài hát cất lên, tôi nhớ về tất cả những gì đã trải qua, từ những ngày thơ ấu. Thậm chí, tôi từng đã đẽo cây kiếm gỗ để có thể múa kiếm như anh ấy trong Phong bạc tình đời. Quãng đường mà chúng ta trải qua có buồn vui, có đúng sai nhưng khi đứng ở đây ngắm nhìn nhau, theo dõi bài hát của anh Đan Trường là niềm hạnh phúc, may mắn”.

Đan Trường bật khóc trước hàng chục ngàn khán giả trong live concert kỷ niệm 30 năm ca hát- Ảnh 11.

Live concert của Đan Trường đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ niềm vui, lòng tự hào, sự hoài niệm hay những giây phút xúc động trước những chia sẻ chân thành của nam ca sĩ và khách mời. Dù thời tiết không quá thuận lợi nhưng khán giả vẫn đội mưa để ở lại theo dõi, cổ vũ cho nam ca sĩ đến phút cuối. Có thể thấy đây không chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của giọng ca 7X mà còn là nguồn động lực để anh tiếp tục với những chặng hành trình mới, với mục tiêu cống hiến hết mình cho khán giả.

Lan Anh