Miss Universe 2013 - Gabriela Isler được khán giả nhớ đến với phong thái của một nữ hoàng sắc đẹp, sang chảnh và kiêu sa. Ở nàng hậu luôn toát lên khí chất của một người lãnh đạo, điềm đạm, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Gần 10 năm trước tại Nga, cô vượt qua rất nhiều mỹ nhân để mang về chiếc vương miện cao quý cho Venezuela - khẳng định sức mạnh của một cường quốc hoa hậu thời điểm ấy.


Đứng sau thành công của Gabriela Isler hay những nàng hậu Venezuela khác, không thể không nhắc đến sự hậu thuẫn của ông trùm Osmel Sausa. Tuy nhiên, bản thân ông chỉ tự hào về mỗi 2 người học trò làm nên lịch sử "back to back" tại Miss Universe 2008 - 2009 cho nước này là Dayana Mendoza và Stefanía Fernández.


Ít khi đề cập nhưng trong buổi phỏng vấn mới nhất, khi được hỏi về học trò cũ - Gabriela Isler, ông thẳng thừng nhận xét: "Cô ấy thật không xinh đẹp một chút nào". Quan điểm này của ông trùm hoa hậu khiến khán giả không hài lòng và đồng ý. Bởi sự tỏa sáng của Miss Universe 2013 là không thể phủ nhận.

Bên cạnh đó, cũng có vài ý kiến bênh vực ông Osmel, họ cho rằng Gabriela Isler không phải người xinh đẹp nhất, nhưng cô ấy đúng là người xứng đáng nhất để giành lấy sự chiến thắng. Có thể ông đang chia sẻ về cảm nhận của mình về gương mặt của nàng hậu. Ngành công nghiệp hoa hậu ở Venezuela vốn rất khắc nghiệt, ông chính là người "dắt tay" các học trò của mình đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được dung mạo hoàn mỹ chuẩn beauty queen nhất.

Về Gabriela Isler, không có bất kì sự bàn cãi nào về sự lên ngôi của cô, nhất là sau khi khán giả được hiểu về quá trình chuẩn bị của người đẹp cho đấu trường nhan sắc này. Sau khi đoạt danh hiệu ở quê nhà, Gabriela được Osmel gửi qua Mỹ 3 tháng chỉ để học tiếng Anh, sau đó về nước và bắt đầu training. Mỗi cuối tuần Osmel sẽ kiểm tra xem tiến độ, và ông cực kỳ nhiêm khắc. Khi thấy make up không ổn, ông liền đổi người dạy make up khác. Đối với ông, không bao giờ là đủ.

Bản thân Gabriela cũng rất nghiêm túc với cuộc thi. Cô đã yêu cầu có thêm nhiều lớp học. Cô cũng lên youtube xem 10 Miss Universe trước đó đã thể hiện như thế nào để học hỏi thêm. Một điểm cho thấy sự quyết tâm của Gabriela là việc cô đã vẽ phác họa sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 7 năm gần nhất để tiện cho việc training. Cô đếm xem mỗi người walk bao nhiêu giây đến camera chính, mỗi người có bao nhiêu giây để pose ... Sau đó cô được đưa đến train các kỹ năng giao tiếp, interview với bà trùm hoa hậu người Puerto Rico - Grace Fontecha. Gabriela nói rằng Grace Fontecha đã thay đổi hoàn toàn con người của cô.

Điều cuối cùng nhưng quan trọng nhất, Gabriela Isler cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Khi bị nghi ngờ về khả năng, cô chỉ giữ im lặng và training trong âm thầm. Cô tự nhủ: "I'm not gonna travel to Russia to play games or visit, I'm going to put my country name here" (Tạm dịch: Tôi không đến Nga để chơi trò chơi hay đi du lịch, tôi đến Nga để làm cho đất nước tôi tự hào).

