Trước khi HLV Erik ten Hag chính thức có buổi tập luyện đầu tiên tại M.U hồi cuối tháng 6, cộng đồng người hâm mộ M.U đã nổ ra tranh cãi về việc liệu Dean Henderson có được thay thế David de Gea để giữ vị trí số 1 nơi khung gỗ của đội bóng hay không.
Nguyên nhân cho cuộc tranh luận khá căng thẳng trong lòng nội bộ của Quỷ đỏ này là bởi De Gea không phải là mẫu thủ môn có khả năng chơi chân tốt để tham gia hỗ trợ phân phối bóng - yếu tố cực kỳ quan trọng với triết lý bóng đá của HLV Erik ten Hag.
Sau Sergio Romero, Dean Henderson đã trở thành nạn nhân tiếp theo của David de Gea tại M.U
Nhưng cuối cùng, De Gea chắc chắn vẫn sẽ là thủ môn số 1 của M.U trong mùa giải 2022/23 sắp tới. Còn với Henderson, ngôi sao 25 tuổi đã có động thái quyết đoán khi quyết định chuyển đến Nottingham Forest dưới dạng cho mượn mà không hề trao đổi với HLV Erik ten Hag.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với talkSPORT, Dean Henderson như đã trút ra hết mọi nỗi niềm được chất chứa bao lâu nay trong lòng anh về quãng thời gian u ám tại sân Old Trafford:
"Thành thật mà nói, đó là 12 tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Chính vì thế mà tôi rất vui khi cuối cùng cũng chấm dứt được quãng thời gian đó.
"Tôi cảm thấy rất hào hứng tại Nottingham Forest và đã sẵn sàng để được ra sân thi đấu."
Thủ thành 25 tuổi đã cương quyết chia tay M.U ngay trong mùa Hè này sau khi đã bị phí hoài cả 1 mùa giải
Bên cạnh đó, Dean Henderson còn tiết lộ chính M.U đã thất hứa trong việc trao suất bắt chính cho thủ môn người Anh sau khi trở về từ kỳ EURO 2020 vào mùa Hè năm 2021:
"Khi đó, CLB nói với tôi rằng 'cậu sẽ trở thành thủ môn số 1 khi quay trở lại đây'.
"Sau đó tôi bị nhiễm Covid và khỏi bệnh và lẽ ra tôi vẫn sẽ phải trở thành thủ môn số 1 nhưng không một ai trong CLB đã thực hiện đúng theo lời hứa ban đầu.
"Tôi cảm thấy rất bức xúc bởi vì chính tôi cũng đã từ chối rất nhiều lời đề nghị hỏi mượn rất tốt hồi mùa Hè năm ngoái cũng vì lời hứa của CLB."
Không chỉ buông lời trách móc Man United vì đã thất hứa với chính mình, Dean Henderson còn bình luận gay gắt rằng bản thân anh đã bị phí hoài 12 tháng vì hành động tội lỗi của đội chủ sân Old Trafford:
"Việc phải ngồi dự bị suốt 12 tháng trời nó giống như một tội ác ở cái tuổi hiện tại của tôi vậy. Tôi đã rất phẫn nộ.
"Tôi đã làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân mỗi ngày và đang mong chờ bắt đầu mùa giải mới cùng Nottingham Forest."
Henderson không muốn phải ngồi dự bị thêm tại M.U dù chính đội bóng đã hứa sẽ trao cho anh suất bắt chính
Sau cùng, "nạn nhân của David de Gea" đã tiết lộ rằng bản thân anh đã không trao đổi với HLV Erik ten Hag về quyết định chia tay Man United trong mùa Hè này vì lo sợ ông thầy mới sẽ khuyên anh phải ở lại đội bóng:
"Tôi thực sự không muốn HLV đến gặp tôi ở buổi tập bởi vì tôi thừa biết rằng ông ấy sẽ muốn giữ tôi ở lại.
"Chính vì thế mà tôi đã bày tỏ mong muốn được thi đấu thường xuyên với ban lãnh đạo và nói rằng tôi không muốn ở lại để đóng vai trò dự bị.
"Mọi thứ sau đó đã được sắp xếp và tôi được rời đi trước khi HLV Erik ten Hag kịp xuất hiện. Tôi đã không nói chuyện với ông ấy kể từ thời điểm đó."
Lật lại quá khứ, nhiều người hâm mộ của Man United đều sẽ nhận thấy rõ một điều từ HLV Ole Gunnar Solskjer. Đó là ông thầy người Na Uy đã "quy hoạch" Dean Henderson sẽ dần dần trở thành thủ môn số 1 của Man United trong tương lai không xa.
Kế hoạch của Solsa dành cho Henderson lẽ ra đã được hiện thực hóa vào mùa giải 2021/22 vừa qua
Kế hoạch đầy táo bạo nói trên của Solsa đã được thể hiện rõ trong mùa giải 2020/21 khi Henderson và De Gea chia nhau suất bắt chính xuyên suốt mùa giải. Và đến mùa giải 2021/22, Henderson lẽ ra sẽ là người được bắt chính ngay từ đầu.
Thế nhưng, vận may đã không đến với ngôi sao sinh năm 1997 khi anh bất ngờ bị dính Covid ở giai đoạn đầu mùa giải còn De Gea thì bất ngờ thi đấu xuất thần. Sau đó, Solsa bị mất việc vào cuối tháng 11 và kế hoạch soán ngôi De Gea được vạch ra cho Henderson cũng vì thế mà tan thành mây khói.