Điểm đen và điểm sáng của MU: Kẻ đá như 'đi bộ', người chấp cả dàn sao Arsenal

Thứ hai, 04/09/2023 - 10:25

Trận thua 1-3 trước Arsenal ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh chỉ ra điểm đen của MU, nhưng cũng cho thấy điểm sáng hiếm hoi.

Man United có chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal trong khuôn khổ vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Dù mở tỉ số nhờ công của Marcus Rashford xong những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến MU nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Ở trận đấu này, HLV Erik ten Hag điền tên Anthony Martial vào đội hình xuất phát, đồng thời trả Rashford về vị trí sở trường bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên, trong suốt 67 phút có mặt trên sân, Martial không để lại bất kỳ dấu ấn nào. 

Martial gây thất vọng ở trận gặp Arsenal

Theo thống kê từ Sofascore, Martial chỉ tung ra 1 cú sút duy nhất, không một lần nỗ lực rê bóng qua người và để mất quyền kiểm soát đến 4 lần. Tiền đạo người Pháp thi đấu với tinh thần hời hợt và không quyết tâm trong các pha tranh chấp. Đội trưởng Bruno Fernandes thể hiện sự tức giận và buông lời trách móc Martial sau một tình huống.

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của cậu học trò, Ten Hag buộc phải đưa tân binh Rasmus Hojlund vào sân thay thế. Ngay lập tức, Hojlund cho thấy sự khác biệt. Anh chơi đầy xông xáo và giúp mặt trận tấn công của MU sáng sủa hơn.

Ở chiều ngược lại, Andre Onana vẫn là điểm sáng hiếm hoi của MU. Bên cạnh những pha cứu thua xuất thần, Onana còn là nhân tố chủ chốt trong các đợt phát động tấn công của Quỷ đỏ. Thủ thành này hoàn thành 7/9 đường chuyền dài, 92% chuyền chính xác và có 41 lần rê bóng thành công.

Onana là điểm sáng hiếm hoi của MU

Sự tự tin cũng là điều mà Onana được đánh giá cao. Khi bị các ngôi sao bên phía Arsenal áp sát, Onana vẫn bình tĩnh chuyền bóng cho đồng đội. Anh cũng liên tục gào thét để vực dậy tinh thần của cả đội sau mỗi bàn thua.

Sao Man Utd có thống kê khủng trước Arsenal

Màn trình diễn của Onana trong trận ra mắt MU tại Ngoại hạng Anh

Nguồn: Show Sports