Điểm nhấn Huế 2-1 Long An: ‘Gậy ông đập lưng ông’; Hồ Thanh Minh ‘hóa’ người hùng

Chủ nhật, 09/04/2023 - 15:11

CLB Long An chưa tìm thấy chiến thắng trong chuyến làm khách tại Huế ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Vào lúc 16h00 ngày 8/4 tại giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Long An đã có trận đấu mở màn gặp đội chủ nhà Huế. Mặc dù thi đấu nỗ lực nhưng đội khách đành ngậm ngùi ra về với thất bại chung cuộc 1-2. 

Long An có sự chuẩn bị chu đáo khi tổ chức nhiều đợt tập huấn, rèn quân và giao hữu trước thềm mùa giải. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo đội bóng đã ký hợp đồng với nhiều cái tên tiềm năng như: thủ môn Phan Đình Vũ Hải, tiền vệ Phạm Trọng Hóa, Nguyễn Trọng Phú. Ngoài ra, cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam Nguyễn Anh Đức cũng ra mắt với vai trò HLV. Những dấu hiệu tích trên cho thấy đội chủ sân Long An muốn đặt mục tiêu trở lại V-League mùa sau. 

Tân HLV Nguyễn Anh Đức của CLB Long An. 

Trước 1 đối thủ khó chịu như CLB Huế, đoàn quân của Nguyễn Anh Đức được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc bầy “Trâu chiến” giành 3 điểm hoàn toàn có khả năng bởi họ đã nhận được “cú hích” tinh thần từ chiến thắng trước Bình Phước tại Cúp Quốc gia. Trong khi đó, đội chủ nhà Huế đã nhận thất bại 0-4 trước Bình Dương. 

Những nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi đại diện Tây Nam bộ nhập cuộc tốt hơn với nhiều tình huống “ngon ăn” nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng. Các cầu thủ Long An tự tin cầm bóng (tỉ lệ kiểm soát bóng là 63 so với 37) để triển khai lối chơi. Bên cạnh các đường chuyền ngắn, các học trò của Anh Đức cũng sẵn sàng phất bóng bổng ở phần sân nhà hoặc từ các tình huống cố định để xuyên phá mành lưới đội bóng Cố đô. 

Huế và Long An là 2 đội bóng đầy duyên nợ. 

Lối chơi này phần nào đã phát huy tác dụng, vào phút 60, Nguyễn Trọng Phú có 1 đường chuyền dài chuẩn xác để Ngô Hoàng Anh bức tốc đánh bại thủ thành Tiến Tạo mở tỉ số cho đội khách. Bên cạnh đó, đội chủ nhà Huế cũng tỏ ra “đáng gờm” với những tình huống trên không mà điểm đến chính là cầu thủ chủ lực - Hồ Thanh Minh. 

Tuyển thủ U23 Việt Nam là 1 “hiểm họa” đáng sợ khi liên tục đe dọa cầu môn của Phan Đình Vũ Hải bằng những tình huống đánh đầu dũng mãnh. Nếu không nhờ sự xuất sắc của cựu thủ môn Hà Tĩnh thì có lẽ đội khách đã nhận thêm ít nhất là 2 bàn thua. 

Hồ Thanh Minh là người hùng của đội bóng Cố đô. 

Cùng áp dụng 1 công thức nhưng kết quả cuối cùng của 2 đội rất khác biệt, các cầu thủ đội bóng Cố đô đã tận dụng triệt để cơ hội bóng bổng mà họ tạo ra từ tình huống cố định. Tiền đạo người dân tộc Tà Ôi - Hồ Thanh Minh thật sự hóa người hùng khi luôn biết chắt chiu cơ hội để giúp đội nhà lội ngược dòng đầy ngoạn mục.  

Trong khi đó, bầy “Trâu chiến” cũng có không ít các cơ hội từ những tình huống “rót bóng” đầy khó chịu của Nguyễn Tài Lộc nhưng các chân sút trên hàng công vẫn rất “vô duyên”. Và cuối cùng, đội khách đã bị “gậy ông đập lưng ông” khi thầy trò Nguyễn Đức Dũng nhanh chóng trừng phạt những vị khách bằng chính đấu pháp mà họ đã sử dụng để mở tỉ số. 

Với chiến thắng đầy ngoạn mục, đội chủ sân Tự Do đã khởi đầu thuận lợi tại mùa giải mới với vị trí thứ 2 sau Phù Đổng. Trong khi đó đội khách Long An vẫn chưa phá “dớp” khi phải hành quân đến Cố đô. Thất bại này cũng là cơ hội để tân HLV Anh Đức có sự điều chỉnh thích hợp trong phần còn lại của mùa giải. Phan Tấn Tài cùng các đồng đội sẽ trở lại sân Long An để đón tiếp Phú Thọ vào lúc 17h00 ngày 12/4. 

Video: Gạch Đồng Tâm Long An - Những tháng năm rực rỡ 

Nguồn: Bongda.com.vn

Tiền thân của đội là Đội bóng đá Long An, thành lập năm 1976. Là một đội bóng nghiệp dư đại diện cho tỉnh Long An, do Sở Thể dục Thể thao Long An quản lý. Năm 2001, đội được chuyển sang mô hình chuyên nghiệp, được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đồng Tâm quản lý (từ năm 2002, do Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm quản lý), sáp nhập vào đội bóng của Công ty, thi đấu với tên gọi mới là Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An