Điều gì đến cũng đã đến, Man United chính thức đưa ra phán quyết về tương lai Greenwood

Thứ hai, 21/08/2023 - 21:57

Sau hơn nửa năm tiến hành điều tra nội bộ, cuối cùng ban lãnh đạo nửa đỏ thành Manchester cũng đã có quyết định về trường hợp của chân sút sinh năm 2001.

Dù được tuyên bố trắng án hồi đầu tháng 2 nhưng thời điểm cáo buộc tấn công tình dục bạn gái được lan truyền rộng rãi, Mason Greenwood đã dần đánh mất đi sự tôn trọng nơi người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các CĐV nước Anh. 

Greenwood dính vào scandal vào giai đoạn phát triển nhất sự nghiệp.

Lúc bấy giờ, thần đồng một thời của học viện Carrington vẫn đang bị treo giò vô thời hạn trong bối cảnh Man United vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ sau khi các cáo buộc hình sự liên quan được bãi bỏ. 

Theo nhiều nguồn tin tại xứ sở sương mù, HLV Erik ten Hag rất muốn sở hữu Greenwood trong đội hình để tăng cường chiều sâu hàng công. Đáng tiếc thay, khả năng tái xuất màu áo "Quỷ đỏ" của cầu thủ sinh năm 2001 là vô cùng thấp. Chưa kể, chiến lược gia người Hà Lan lại không can thiệp trực tiếp vào quá trình kể trên, do đó toàn quyền quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào ban lãnh đạo CLB.

Ten Hag đánh giá cao trình độ của Greenwood.

Mới đây, trang chủ của Man United chính thức đưa ra thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với Mason Greenwood sau quá trình kéo dài 6 tháng:

"Dựa trên các chứng cứ có sẵn, CLB kết luận rằng tài liệu được đăng trực tuyến không cung cấp đầy đủ hình ảnh và Mason Greenwood không phạm các tội danh mà cầu thủ này bị cáo bước. Tuy nhiên, như Mason đã công khai thừa nhận hôm nay (21/8), anh ấy đã mắc sai lầm và phải tự chịu trách nhiệm.

Tất cả những người liên quan, bao gồm cả Mason, đều nhận thức được khó khăn khi anh ấy bắt đầu lại sự nghiệp tại Man United. Vì vậy, đôi bên đã thống nhất rằng bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để tiền đạo người Anh rời Old Trafford, và chúng tôi sẽ làm việc với Mason để hoàn tất mọi thủ tục."

Greenwood chính thức chia tay Man United.

Tính đến nay, chân sút sinh năm 2001 đã có tổng cộng 129 lần ra sân cho Man United trên mọi đấu trường, ghi 35 bàn và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng các CĐV M.U bằng khả năng dứt điểm thần sầu bằng cả hai chân.

Rõ ràng HLV Erik ten Hag không muốn để vuột mất một tài năng lớn như Greenwood, nhất là trong thời điểm mà hàng công gây thất vọng ở 2 trận đầu mùa. Nhưng là một thương hiệu toàn cầu và có sức ảnh hưởng lớn, "Quỷ đỏ" nhận ra họ không thể làm ngơ.

Sở dĩ, động thái này chắc chắn sẽ tạo ra một câu hỏi hóc búa về vấn đề đạo đức cũng như ảnh hưởng đến lợi ích thương mai của đội bóng. Các nhà tài trợ cũng tin rằng Greenwood thi đấu cho M.U sẽ gây nên cuộc "khủng hoảng truyền thông quy mô lớn". Thế nên, có trách thì cầu thủ này đã tự tay hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình.