Tuchel thẳng thừng... chê Barca
Trong chia sẻ mới đây với báo chí, HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh rằng những lời đề nghị mà Barca gửi tới để chiêu mộ hậu vệ Azpilicueta là quá xem thường cầu thủ này và toàn đội Chelsea. Nếu họ cứ giữ quan điểm như thế, Chelsea chắc chắn sẽ không chấp nhận bán đi công thần của mình. Chiến lược gia người Đức chia sẻ:
"Tôi không chắc rằng có thể đồng ý với Azpilicueta về việc cậu ấy muốn (chuyển đến Barca). Chelsea đang sở hữu một tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, một người đội trưởng mẫu mực. Nhưng có vẻ như Barcelona không nhận thấy được tầm quan trọng của những điều đó.
Thật ra, tôi không muốn nghĩ nhiều về các CLB khác ngoài Chelsea. Trọng tâm chúng ta cần nói phải là những gì mà chúng tôi cần. Tôi đã nói với Azpilicueta rằng vai trò của tôi không phải là đáp ứng những gì cậu ấy muốn, công việc của tôi là HLV trưởng Chelsea. Vì thế, tôi sẽ và chỉ làm những gì có lợi cho CLB.
Azpilicueta là công thần hàng đầu của Chelsea, vậy mà Barca chỉ đưa ra con số 3 triệu euro để hỏi mua anh.
Tôi có phần khó chịu về những sự chèo kéo từ Barca. Tôi cũng chia sẻ với Azpilicueta rằng tôi không thích điều đó chút nào. Cậu ấy tất nhiên có quan điểm khác khi Barca muốn mua đứt cậu ấy. Nhưng tôi tin Azpilicueta hiểu quan điểm của tôi".
Theo chia sẻ từ nhà báo Nizaar Kinsella, Tuchel đánh giá rất cao Azpilicueta. Anh có kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, tố chất lãnh đạo không kém gì Koulibaly. Cả hai đều còn hợp đồng 1 năm. Nhưng Chelsea đã phải bỏ ra đến 40 triệu euro để mua Koulibaly. Lẽ ra, Barca cũng phải có thiện chí tượng xứng. Vậy mà CLB này lại đề nghị hỏi mua Azpilicueta với giá vỏn vẹn 3 triệu euro. Tuchel cho rằng đây là một con số không thể chấp nhận được.
Tuchel chắc chắn không để người học trò của mình ra đi với mức giá rẻ mạt như vậy.
Nếu bán công thần của mình cho Barca với giá đó, Chelsea phải mua người thay thế với giá đắt hơn hoặc đôn cầu thủ trẻ nhưng chất lượng không bằng lên. Như thế, thà rằng Tuchel giữ Azpilicueta lại còn hơn. Ông chấp nhận mất trắng anh vào hè năm sau bởi giá trị Azpilicueta mang lại là nhiều hơn nhiều so với cái giá 3 triệu euro mà Barca đề nghị.
Tuchel khiến West Ham "việt vị"
West Ham đã nhiều lần hỏi mua Armando Broja với mức giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên, Tuchel sẵn sàng khiến David Moyes "việt vị" trong thương vụ này. Chiến lược gia người Đức tuyên bố không bán Broja, mặc cho West Ham ra sức đàm phán. Hiện tại, trước thái độ kiên quyết từ phía Chelsea, Fabrizio Romano cho biết rằng thương vụ này đã khép lại. West Ham hiện đã chuyển sang mục tiêu khác là tiền đạo Gianluca Scamacca.
Rõ ràng có thể thấy, Tuchel cần thử nghiệm Broja trước rồi mới quyết định có nên để anh ra đi hay không. Hơn nữa, việc bán Broja lúc này mà không gắn kèm được điều khoản mua lại thì rất không nên. Ngoài West Ham, vẫn còn có nhiều đội khác sẵn sàng mượn hoặc mua với các điều kiện mà Chelsea đưa ra. Vậy nên Tuchel có lý do để không thương lượng với West Ham.
Chiến lược gia người Đức cũng thẳng thắn nói không với việc bán Broja cho West Ham.
Chiến lược gia người Đức vẫn đang cho thấy tài "đánh đông, dẹp bắc" đỉnh cao của mình, không chỉ ở sân cỏ mà còn trên TTCN. Cũng phải dành lời khen cho quyết định sáng suốt của chủ tịch Todd Boehly khi giao hết quyền lực mua bán, tuyển chọn cầu thủ cho Tuchel.