Doanh nhân xuất sắc đạt giải Á quân 1 Giọng ca vàng Dân ca trữ tình trong Đấu trường nhạc Việt

Thứ sáu, 12/07/2024 - 15:15

Trong đêm chung kết Giọng ca vàng dân ca trữ tình & bolero mùa thứ nhất, năm 2024 tại Hà Nội ngày 29/6 vừa qua, doanh nhân Lê Văn Thành (Thành Tâm) số báo danh 479 đến từ Đồng Nai đã chinh phục ban giám khảo số điểm gần như tuyệt đối dành cho thể loại dân ca trữ tình. Điều mà ca sỹ Lê Văn Thành chiếm được trái tim khán giả và dành trọn sự yêu quý của ban Giám khảo lại không phải ngoại hình, không phải hình ảnh bắt mắt của ê kíp múa phụ họa mà chính là giọng ca “ngọt lịm” từ trái tim của một chàng trai miệt vườn, phong cách chân thực, thảo thơm, dẫn dắt người xem lắng sâu trong tình mẫu tử thiêng. Hội trường im phăng phắc, riêng dàn giám khảo gạo cội: NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, danh ca Thái Châu, danh ca Giao Linh, ca sỹ Tuấn Hiệp và rất nhiều ca sỹ, nghệ sỹ đã cay cay khóe mắt khi thí sinh 479 trải lòng mình với mẹ hiền bằng giai điệu trữ tình mang đậm chất phương Nam.

Thí sinh Lê Văn Thành (Nghệ danh: Thành Tâm), là một doanh nhân đến từ Đồng Nai. Hiện tại, anh là Giám đốc một công ty kinh doanh trong lĩnh vực bao bì nhựa tại Bình Dương. Là một doanh nhân nhưng anh luôn ấp ủ trong mình một tình yêu âm nhạc cháy bỏng. Vì vậy, anh đã ghi danh tham gia chương trình Đấu trường nhạc Việt “Giọng ca vàng dòng nhạc dân ca trữ trình & Bolero” với mong muốn được trải nghiệm, giao lưu, học hỏi và chấp cánh cho niềm đam mê ca hát của mình.

 Doanh nhân, Á quân 1 Lê Văn Thành đứng thứ 2 từ trái qua

Chia sẻ về nhạc phẩm đạt giải, ca sỹ Lê Văn Thành chân thành bộc bạch: “Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong những câu hát ru ngọt ngào của mẹ và những điệu hò mượt mà của người dân Nam Bộ. Vì vậy, dòng nhạc dân ca trữ tình đã in sâu vào tâm trí và trở thành niềm đam mê cháy bỏng trong tôi. Nhạc phẩm mang tựa đề “Mẹ hiểu lòng con” sáng tác Tuấn Song Thu – Phạm Hồng Biển là một bài dân ca trữ tình Nam Bộ rất hay, rất sâu lắng và dễ đi vào lòng người. Nhạc phẩm ấy thể hiện nổi niềm , sự trải lòng da diết của biết bao nhiêu người con xa quê nhớ về mẹ. Và đó cũng chính là nổi lòng thương nhớ của một doanh nhân gửi về người mẹ đã khuất của tôi…”

Lê Văn Thành SBD 479. Với Nhạc phẩm ''Mẹ hiểu lòng con'' thể hiện nỗi niềm, sự trải lòng da diết của nhiều người con xa quê  nhớ  về mẹ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đêm chung kết xếp hạng

Bài hát chính là cuộc đời, Lê Văn Thành (Thành Tâm) có một giọng ca ngọt ngào của một người con Nam Bộ cùng sự buôn ba, trải đời nên cảm xúc của anh đối với từng nốt nhạc trong nhạc phẩm dự thi là rất chân thật và rất tình cảm. Trong nhạc phẩm “Mẹ hiểu lòng con”, anh đã dẫn dắt người xem đến với vùng đất phương Nam đầy nắng và gió, nơi ấy có người mẹ già tóc bạc, móm mém, đu đưa trên cánh võng nhìn về xa xăm vừa như suy tư, vừa như đang ngóng trông người con của mình, mong con trở về bên mẹ. Ở phương trời xa, dù phải mưu sinh vất vả khó khăn, người con cũng thao thức không nguôi, luôn nhớ về mẹ của mình và cầu mong ơn trên che chở cho người mẹ dấu yêu nơi quê nhà bình an. Anh cảm ơn vì cả đời mẹ vất vả, tóc mẹ đã bạc, lưng mẹ đã còng, nhưng mẹ vẫn luôn vui vì nuôi con khôn lớn nên người. Ngày anh trở về với mẹ bên mái nhà thuở xưa thì mẹ đã về với tiên tổ. Lòng con của mẹ quặn đau khi Người đã đi xa, không còn nhìn thấy mẹ ngóng trông như lúc mẹ còn nơi trần thế. Bước chân của người con phiêu du nơi đâu, dạn dày mưa nắng phong trần bao nhiêu thì về bên mái nhà xưa nơi có mẹ hiền, chàng trai cô gái vẫn là đứa trẻ năm nào, được vỗ về trong vòng tay ấm êm và lời ru của mẹ, thật bình an, thật hạnh phúc.

Lê Văn Thành cùng các thí sinh đạt giải cao trong đêm chung kết xếp hạng

Câu chuyện về mẹ, mãi mãi là một đề tài lấy đi nhiều cảm xúc, nhưng đối với Lê Văn Thành (Thanh Tâm) thì anh còn được ban giám khảo cho điểm cộng bởi anh không muốn thể hiện mình là ca sỹ, anh không mang vẻ đẹp lộng lấy của một ca sỹ trên sàn diễn của cuộc thi mà anh mộc mạc như người con trai vùng đất phương Nam đang tâm sự với mọi người về nỗi lòng mình với mẹ. Thông qua nhạc phẩm, anh muốn mẹ của anh trên trời cao thấu hiểu rằng, anh rất nhớ mẹ. Nỗi nhớ ấy xuất phát từ trái tim của một người con đã bôn ba, không được gần mẹ, chăm chút chu đáo cho mẹ những lúc tuổi xế chiều, những lúc mẹ mong anh về. Bằng ca từ rất da diết, nhịp phách đều đều của dòng dân ca Nam Bộ rất hiền hòa, rất êm đềm như chính đất trời sông nước phương Nam. Thế rồi đến cuối bài hát, ca sỹ Lê Văn Thành lại cao giọng ru hời lời ru của mẹ năm nào, khiến cho tất cả khán phòng ai cũng thấy có hình ảnh của mình và người mẹ của mình trong lời ru ấy. Câu chuyện về mẹ không còn chỉ là câu chuyện riêng của ca sỹ mà là câu chuyện chung của tất cả mọi người Ai cũng muốn được trở về với người mẹ dấu yêu của riêng mình….và nước mắt đã lưng tròng trong mắt khán giả và ban giám khảo. Lê Văn Thành (Thành Tâm) đã kết thúc bài hát khi mọi người còn đang đắm chìm trong cảm xúc, bất ngờ một khoảng khắc sau cả hội trường mới rào lên những tràng pháo tay cổ vũ.

Có lẽ Bài hát anh chọn, cuộc thi anh Lê Văn Thành tham gia cũng như là một cái duyên của cuộc đời. Anh tâm sự: “Là một doanh nhân tôi rất bận rộn nên gần như không có thời gian dành cho việc luyện tập. Do tự học, tự rèn luyện cũng không được qua trường lớp chuyên về thanh nhạc nên cũng có rất nhiều sự bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia một chương trình chuyên nghiệp như thế này. Là một doanh nhân có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và tôi được chấp cánh niềm đam mê ấy khi đến với cuộc thi này. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn BTC, Ban chỉ đạo, BGK chương trình. Chúc chương trình Đấu trường nhạc việt thành công rực rỡ nhiều mùa sau nữa…”

 Vậy là doanh nhân Lê Văn Thành đã chiến thắng chính mình, anh đã dùng cả tấm chân tình với dòng nhạc trữ tình, với cảm xúc của người con nhớ mẹ để hòa vào với nhạc phẩm và kết quả là anh đã chinh phục được Ban Giám khảo. Đứng trên bục vinh danh, giải Á quân 1 dòng nhạc trữ tình trong cuộc thi “Giọng ca vàng dòng nhạc dân ca trữ trình & Bolero” năm 2024 – Mùa thứ nhất là một niềm hạnh phúc với anh và gia đình.

Đối với thí sinh 479, thì niềm vui chiến thắng hơn cả trong cuộc thi lần này là anh đã thắp lên trong trái tim các con của mình về tình yêu âm nhạc, tình thương yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước qua nghệ thuật. Giải thưởng có ý nghĩa cổ vũ tinh thần với các con và những người đồng nghiệp của anh. Với Nghệ danh là Thành Tâm – anh mong muốn mọi người hãy sống với nhau bằng sự chân thành, nhân hậu, bao dung.

Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới để giải thưởng của anh đạt được lần này thêm phần ý nghĩa với bản thân, gia đình và cộng đồng, ca sỹ Lê Văn Thành nói rằng: “Tôi luôn hướng về các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và thể thao để có một gia đình văn hoá, hạnh phúc và lối sống lành mạnh. Ngoài tôi, con tôi 8 tuổi hiện cũng đang theo đuổi con đường âm nhạc, cháu đã học thanh nhạc, đàn piano và organ được 3 năm, cháu cũng đang bộc lộ được năng khiếu âm nhạc và tương lai gia đình hướng cháu vào học tại Nhạc Viện. Bên cạnh đó, tôi còn có 2 cháu đang là cầu thủ nhí đại diện tỉnh Bình dương tham gia giải Nhi Đồng U9 và U11 toàn quốc. Tôi rất tự hào về điều đó và mong rằng sẽ truyền động lực cho nhiều thí sinh mùa sau không chuyên về lĩnh vực âm nhạc nhưng có niềm đam mê tự tin đăng ký tham gia và thực sự toả sáng trong các cuộc thi âm nhạc như chương trình Đấu trường nhạc Việt. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục vừa kinh doanh, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi dự định sẽ tổ chức một đêm tri ân tại Sài Gòn và tiếp tục cho ra những MV, những sản phẩm âm nhạc chất lượng để gửi tới quý vị khán giả. Tôi rất mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho tôi trong thời gian sắp tới….”

Đông đảo khách mời đến tham dự đêm chung kết xếp hạng-trao giải

Với những thành công và niềm hạnh phúc trong cuộc thi lần này, anh Lê Văn Thành cho rằng thành công mà mỗi cá nhân có được không chỉ đến từ nỗ lực của các ca sỹ mà nó được tạo dựng bởi tầm vóc và uy tin cuộc thi, từ cái tâm và phương pháp của ban tổ chức. Cảm nhận của thí sinh Lê Văn Thành về cuộc thi này như một lời động viên tới Ban tổ chức để có thêm nhiệt huyết tổ chức chương trình vào các mùa sau, anh đã nói rằng: “ Tôi rất vui vì mình được tham gia Chương trình Đấu trường nhạc Việt là một sân chơi bổ ích, là một chương trình rất chuyên nghiệp, vừa mang tính nghệ thật cao vừa mang đậm tính nhân văn . Có thể nói rằng, ở cuộc thi này, chúng tôi may mắn vượt qua hơn 1.000 thí sinh khác về chung kết, các thí sinh rất thân thiết với nhau, chúng tôi thân thiện và cởi mở với tinh thần thi đua, chiến thắng với chính mình chứ không ganh đua. Để có được điều đó, bắt nguồn từ sự ân cần, chu đáo và quan tâm hết mực của ban tổ chức. Cá nhân tôi có ấn tượng rất tốt về cuộc thi cũng như sân chơi này. Thông qua cuộc thi,bản thân tôi đã nhận được nhiều trải nghiệm quý giá. Điều đầu tiên tôi thấy: Đây là cuộc thi chuẩn từ Ban tổ chức, ý tưởng sáng tạo và dàn Giám khảo rất có tâm và có tầm. Điều tiếp theo, thông qua quá trình dự thi, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều như: Kỹ thuật thanh nhạc, cách trình diễn sân khấu, sự tự tin và bản lĩnh để toả sáng bản thân mình, phong cách làm việc chuyên nghiệp ….”

Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền đã rất yêu thích nhạc phẩm “Mẹ hiểu lòng con” do thí sinh Lê văn Thành trình bày – bà nói: “ Tôi trân trọng sự chân thành giản dị. Tình cảm càng chân thành càng thể hiện ở sự giản dị. Với thí sinh Lê Văn Thành dù không qua trường lớp chuyên nghiệp về thanh nhạc nhưng bạn ấy đã trình bày nhạc phẩm rất ăn nhập với nội dung, giọng ca đầy nội lực, tình cảm tràn đầy, cách biểu diễn tự nhiên, dung dị chân chất mang đặc trưng của đất và người phương Nam. Thí sinh biết kể chuyện và dẫn dắt người nghe bằng giai điệu, âm thanh ấm áp, rõ ràng truyền cảm hứng và lấy được cảm xúc khán giả - Đó là thành công và mong đợi của tất cả ca sỹ trên sân khấu. Chúc mừng Thí sinh 479 đã hoàn thành xuất sắc phần thi…”

 

Hằng Giang