Đối thủ tố AS Roma chơi rất xấu xí; Mourinho tiết lộ lý do không chạy ăn mừng

Thứ sáu, 19/05/2023 - 09:59

Ngôi sao và HLV 2 đội có các phát biểu đáng chú ý sau màn khổ chiến không bàn thắng ở BayArena rạng sáng nay.

AS Roma hành quân sang Đức đụng độ Bayer Leverkusen ở bán kết lượt về Europa League với hành trang là chiến thắng 1-0 trên đất Ý. Phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công không ngớt của đội chủ nhà nhưng Giallorossi đã bảo toàn mành lưới xuyên suốt màn so tài tại BayArena và đoạt vé chung kết châu Âu năm thứ 2 liên tiếp.

Lối chơi phòng ngự đổ bê tông đặc trưng của HLV Jose Mourinho được thể hiện đậm nét rạng sáng nay. Roma chỉ có thời lượng kiểm soát bóng vỏn vẹn 28% và tung ra 1 pha dứt điểm duy nhất hướng về khung thành đội chủ nhà (không trúng đích). Những tình huống câu giờ cũng như phạm lỗi chiến thuật của các vị khách đã gây ức chế lên Leverkusen và Kerem Demirbay đã bày tỏ sự phẫn nộ sau trận.

Màn khổ chiến ở BayArena khép lại không bàn thắng.

"Thật hổ thẹn khi ở 1 trận bán kết ở giải đấu tầm cỡ thế này, phong cách bóng đá ấy lại được tưởng thưởng." Metro dẫn lời tiền vệ Leverkusen. "Họ đã chơi vô cùng xấu xí cuối trận."

AS Roma đối đầu Sevilla ở chung kết Europa League

Trong khi đó trả lời câu hỏi vì sao không chạy ăn mừng như trước đây, Mourinho tiết lộ ông đã cố gắng kìm nén cảm xúc: "Không phải vấn đề tuổi tác đâu, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui tương tự. 

Để nói sự thật thì rất khó khăn khi đối đầu những người bạn. Tôi không thích ăn mừng trước mặt họ và Xabi (Alonso), người làm việc tuyệt vời tại Leverkusen là một trong số đó."

Mourinho bày tỏ sự tôn trọng dành cho học trò cũ.

Roma sẽ chạm trán Sevilla ở chung kết diễn ra vào rạng sáng ngày 01/06. CLB La Liga khuất phục 1 đại diện Serie A khác là Juventus với tổng tỷ số 3-2 và tiến vào trận chung kết Europa League thứ 7 trong lịch sử.

Video: Roma loại Leverkusen

Nguồn: AS Roma

Mourinho được công nhận là một trong những huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện nay với triết lý bóng đá thực dụng hiện đại kết hợp với các yếu tố ngoài sân cỏ như tâm lý chiến vô cùng sắc sảo và thông minh. Ông còn được gọi là "Người Đặc biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea mà sau này được giới truyền thông Anh sử dụng rộng rãi.