ĐT nữ Việt Nam thua đậm 0-9, HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu

Thứ sáu, 14/07/2023 - 12:44

Màn tổng duyệt cuối cùng của Những chiến binh sao vàng trước khi bước vào ngày hội lớn nhất hành tinh kết thúc với thất bại cách biệt.

Trong khuôn khổ loạt trận giao hữu trước thềm Vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam đọ sức đối thủ Tây Ban Nha. Đây là trận cầu được dự báo vô cùng khó khăn với đoàn quân do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, khi La Furia Roja hiện xếp thứ 6 trên BXH FIFA và bỏ xa Những chiến binh sao vàng.

Không có siêu sao Alexia Putellas trong đội hình nhưng đại diện bán đảo Iberia vẫn rất mạnh với nhiều thành viên Barcelona - đương kim vô địch Champions League nữ. Ngay phút thứ 7, Alba Redondo đã đánh đầu mở tỷ số cho Tây Ban Nha. 

Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh vượt trội.

Tiếp đà hưng phấn, Althenea Castillo nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn chỉ 5 phút sau. Tỷ số 2-0 được duy trì đến hết hiệp 1 và sau giờ nghỉ, La Furia Roja tung thêm một số nhân tố chủ chốt vào sân.

Áp đảo toàn diện, đại diện châu Âu ghi thêm 7 bàn thắng tung lưới Việt Nam. Salma Celeste, Gonzalez Rodriguez và Hermoso Fuente mỗi người có cho riêng mình cú đúp, bàn còn lại được ghi do công Bonmati Conca.

Báo New Zealand: 'ĐT nữ Việt Nam chơi quá tiêu cực'

Phát biểu qua trang chủ VFF sau trận thua đậm, HLV Mai Đức Chung chỉ ra: "Tinh thần toàn đội rất cố gắng nhưng điểm yếu của chúng ta là vẫn chưa có sự giao tiếp đủ trên sân. Chuyên môn của chúng ta kém hơn đội bạn mà các cầu thủ còn không nhắc nhau thì càng khó hơn. Các bạn cũng chưa tự tin."

HLV Mai Đức Chung áp dụng nhiều thử nghiệm nhân sự trong trận.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của Những chiến binh sao vàng. Chúng ta sẽ khởi đầu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng màn chạm trán Mỹ vào ngày 22/7.

Video: ĐT nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup

Nguồn: FPT

Mai Đức Chung sinh ra tại làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội, nhưng quê gốc của ông là Hưng Yên. Trên giấy tờ ghi năm sinh của ông là 1951 song nhiều bạn đồng niên cho biết ông sinh năm 1949. Ông là con thứ 2 trong gia đình 6 chị em. Thuở nhỏ, ông thường xuyên có được tấm vé vào sân để xem bóng đá nhờ có mẹ làm việc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Những trận đấu tại đây, đặc biệt là các cuộc đối đầu của đội tuyển miền Bắc Việt Nam với các đội bóng thuộc khối xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ,… đã khơi dậy niềm đam mê bóng đá trong ông từ sớm.