Dù bị cho là 'rác phẩm', '365 Days' vẫn tung tiếp phần 3 gây tranh cãi

Thứ ba, 09/08/2022 - 09:28

Phần 3 của loạt phim dán nhãn người lớn sắp quay lại Netflix nhưng tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Dù nhận không ít "gạch đá" sau 2 phần phim đầu của "365 Days" (tựa Việt: 365 ngày yêu) thì Netflix vẫn "bật đèn xanh" cho dự án ra tiếp phần phim thứ 3. Mới đây, nền tảng này đã tung đoạn poster của phần mới khiến không ít người "nổi quạu".

Phần nối tiếp bị "ném đá" dù chưa ra mắt.

Lý do mà khán giả đưa ra để tẩy chay dự án này sau 2 phần phim là cốt chuyện hời hợt, cảnh quay thô tục và đưa thân thể diễn viên làm 'mồi câu' rẻ tiền. Chính vì thế, khi poster phần 3 được tung ra, nhiều người bày tỏ sự quan ngại khi phim chiếu trên nền tảng mà trẻ em cũng có thể xem một cách dễ dàng thì sự nguy hiểm sẽ tăng đến cấp độ nào?

Những cảnh sex như thật khiến phim gây tranh cãi.

Ngay từ phần phim đầu tiên, "365 Days" được nhận xét là không khác gì phiên bản rẻ tiền của "50 sắc thái". Phim tràn ngập những cảnh quay nóng bỏng, gây phẫn nộ bởi sự "cẩu huyết", bạo dâm,... nhưng lại tạo nên "cơn sốt" với số lượng người xem khổng lồ mà nhiều phim thực lực phải ao ước.

Đồng thời, Lipińska (biên kịch của phim) cũng tiết lộ rằng phần 3 sẽ bám sát tiểu thuyết và tung ra không ít những khoảnh khắc nhục dục mới sắp lên sóng khiến "làn sóng" phẫn nộ càng lên cao. Thì ra, ekip sẽ không chăm chút cho nội dung mà có lẽ chỉ tăng thêm độ nóng của những màn va chạm cơ thể mà thôi. Đây chính là điều mà nhiều khán giả phản đối vì: họ muốn xem phim truyện chứ không phải phim khiêu dâm. Thậm chí đã có tới 70.000 người ký tên đòi cấm chiếu phim này và con số vẫn gia tăng theo thời gian.