Đưa tin về sự kiện HLV Park Hang-seo quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau khi đáo hạn hợp đồng hiện tại, ESPN đặt vấn đề: Liệu sự ra đi của HLV Park Hang-seo sau AFF Cup 2022 có đánh dấu sự kết thúc của kỉ nguyên vàng bóng đá Việt Nam?
Trong khuôn khổ bài viết được đăng tải, trang tin nổi tiếng liệt kê một loạt chiến tích vang dội trong triều đại thầy Park, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2022, ngôi á quân giải U23 châu Á, vị trí thứ 4 ASIAD, Top 8 Asian Cup và 2 huy chương vàng SEA Games. ESPN nhận định thành tựu lớn nhất trong giai đoạn thầy Park dẫn dắt Những chiến binh sao vàng là dấu mốc đoạt suất dự vòng loại World Cup cuối cùng khu vực châu Á, sánh vai cùng các thế lực châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran.
Bóng đá Việt Nam thăng hoa thời thầy Park.
Đặc biệt, ESPN cung cấp quan điểm đáng chú ý nhất về lựa chọn không gia hạn hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF: "Có lẽ việc đồng thuận chia tay sẽ thực sự mang đến lợi ích cho cả 2 bên."
Theo góc nhìn của Gabriel Tan, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững kể cả sau khi thầy Park rời đi. Cây bút ESPN nhận định từ trước thời điểm nhà cầm quân Hàn Quốc tiếp quản băng ghế chỉ đạo, Việt Nam đã sở hữu 1 thế hệ vàng bao gồm những tài năng giàu triển vọng. Phong cách chơi phòng ngự phản công chủ đạo mà thầy Park áp dụng đã đôi lần không phát huy được hiệu quả trước những đối thủ chủ động thi đấu lùi sâu, trong các thế trận Những chiến binh sao vàng đáng lẽ cần tận dụng quyền kiểm soát bóng tốt hơn.
AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà thầy Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.
Gabriel Tan phân tích thất bại ở AFF Cup 2020 có thể là 1 tín hiệu trục trặc và nếu tiếp tục không thể giành ngôi vương Đông Nam Á sắp tới, hoài nghi có thể bủa vây triều đại của HLV Park Hang-seo. Quyết định ra đi khi vẫn ở đỉnh cao có thể là đúng đắn với thầy Park và cũng có khả năng mở ra thời đại mới nâng tầm hơn nữa của bóng đá Việt Nam.
Video: Park Hang-seo - Thuyền trưởng vĩ đại của bóng đá Việt Nam
Nguồn: Next Sports
Trọng Hoàng xem thầy Park như người cha thứ hai, tiếc cho bóng đá Việt Nam