Dù trải qua chuỗi trận thi đấu hiệu quả với vai trò tiền vệ tấn công. Thế nhưng ở derby nước Anh, HLV Erik ten Hag bất ngờ kéo Wout Weghorst xuống vị trí số 10 thay cho Bruno Fernandes - người được xếp đá dạt cánh trái và Marcus Rashford chơi cao nhất trên hàng công.
Tưởng chừng như sự thay đổi về mặt chiến thuật đến từ chiến lược gia người Hà Lan sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên tất cả đã "đổ sông đổ bể" khi thủ quân Man United trở nên mờ nhạt và không thể khai thác triệt để điểm yếu phòng ngự của Trent Alexander-Arnold.
Việc Weghorst chơi lùi sâu khiến Bruno Fernandes lẫn Rashford không có khoảng trống trong khu vực 16m50. Ngoài những tình huống nguy hiểm hiếm hoi ở nửa đầu trận đấu nhờ liên tục "săn tìm" điểm mù của hàng thủ Liverpool nhưng thủ quân Man United đã hoàn toàn "mất dạng" trong giai đoạn hiệp 2.

Trong suốt 90 phút có mặt trên sân, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện 8 đường chuyền hỏng và 14 lần mất quyền kiểm soát bóng. Đáng chú ý, bàn thua thứ 3 đến từ việc The Kop tận dụng sự đột biến không đáng có của Bruno Fernandes.
Trước sự bao vây của số đông cầu thủ đối phương, đội trưởng Man United thay vì dừng bóng nhằm tìm kiếm sự lựa chọn an toàn, số 8 của "Quỷ đỏ" quyết định trả bóng ngược về tuyến hai và Jordan Henderson dễ dàng bắt được đường chuyền và phát động phản công.

Bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn, Bruno Fernandes dần mất kiểm soát và bắt đầu làm "vấy bẩn" tấm băng thủ quân mà anh đang mang trên mình. Đầu tiên là tình huống ôm mặt tỏ ra đau đớn khi va chạm với Ibrahima Konate, nhưng thực tế trung vệ bên phía Liverpool chỉ tác động nhẹ vào ngực của cầu thủ này.
Kế tiếp, theo Gary Neville, cựu danh thủ "Quỷ đỏ" đã nhìn thấy hành động giơ tay xin thay người ở những phút cuối trận. Chưa kể, Bruno Fernandes còn bị phát giác hành động đẩy trọng tài biên Adam Nunn. Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ này đã nhanh chóng đi vào đường hầm và không đến chào người hâm mộ M.U đang có mặt tại Anfield.

Chứng kiến tác phong thiếu chuyên nghiệp của Bruno Fernandes, cựu danh thủ "Quỷ đỏ" - Patrice Evra trên Vibe with Five đã lên tiếng chia sẻ:
"Đây không phải là trận đấu đầu tiên tôi thấy Bruno Fernandes [sử dụng ngôn ngữ cơ thể] và hành xử như vậy."
"Cậu ta cần phải loại bỏ ngay cái thái độ đó. Paul Pogba cũng từng làm điều tương tự ở Juventus và Max Allegri ngay lập tức cho Pogba ngồi dự bị."

Sau khi trở về từ Anfield, HLV Erik ten Hag đã có màn "sấy tóc" các cầu thủ. Thông tin từ ký giả David McDonnell của The Mirror cho biết, chiến lược gia người Hà Lan đã bắt toàn đội phải ngồi trật tự, xem lại và lắng nghe các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng 7-0 tại vòng đấu vừa qua.
Ông yêu cầu hãy lấy những hình ảnh này làm động lực để đảm bảo rằng tất cả không bao giờ được đầu hàng một cách chóng vánh như vậy thêm bất kỳ lần nào nữa. Và với một người nắm giữ trọng trách lớn lao như Bruno Fernandes, nhà cầm quân 53 tuổi cần phải có những biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh cậu học trò.