Bên cạnh lí do không phù hợp với phong cách làm việc của những người chủ mới đến từ Mỹ, còn một nguyên nhân nữa khiến huấn luyện viên Thomas Tuchel bị sa thải đó chính là mâu thuẫn với chính Chủ tịch Todd Boehly trong vấn đề nhân sự.
HLV Tuchel bị sa thải vì những bất đồng với Chủ tịch người Mỹ
Năm nay, Chelsea tham gia vào thị trường chuyển nhượng muộn hơn mọi lần và cũng muộn hơn so với các đội bóng khác vì vấn đề ngoài sân cỏ. Do đó, nửa xanh thành London liên tiếp thất bại ở các mục tiêu như Raphinha, Jules Kounde hay Matthijs de Ligt trước khi tung cú nước rút trong những ngày cuối của phiên chợ Hè.
Raheem Sterling, Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Cucurella và Kaliudou Koulibaly đều không phải những phương án kém chất lượng. Dù vậy, họ không hẳn là những lựa chọn hàng đầu của nhà cầm quân người Đức. Đáng chú ý, Tuchel và vị doanh nhân người Mỹ được cho là đã mâu thuẫn nghiêm trọng ở trường hợp Cristiano Ronaldo.
Ronaldo gián tiếp khiến mâu thuẫn giữa Tuchel và Boehly thêm nghiêm trọng
Siêu sao 37 tuổi trong nỗ lực “đào tẩu” khỏi Manchester United đã uỷ quyền cho các cộng sự tìm giúp mình một bến đỗ mới với điều kiện được tham dự UEFA Champions League. Chủ tịch Chelsea không thể bỏ qua một cầu thủ có giá trị thương mại lẫn chuyên môn như Ronaldo nên rất muốn sở hữu thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thuyền trưởng Tuchel thẳng thừng phản đối thương vụ này đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi không có được De Ligt từ Juventus.
“Có một số vấn đề đã phát sinh liên quan đến chuyển nhượng, ví dụ như Tuchel xem Matthijs de Ligt là ưu tiên hàng đầu nhưng ông ấy rất không hài lòng khi Chelsea mất quá nhiều thời gian để đàm phán với Juventus, có thể gán thêm ai đó vào thoả thuận nhưng rồi Bayern Munich xuất hiện và chốt được thoả thuận trước”, Fabrizio Romano cho biết.
Fabrizio Romano - phóng viên chuyên săn lùng tin chuyển nhượng
“Trong khi đó, Boehly không phải lúc nào cũng hài lòng với những quyết định của Tuchel. Cristiano Ronaldo là cầu thủ mà chủ sở hữu Chelsea muốn, ông ấy đã có một số buổi tiếp xúc với người đại diện Jorge Mendes nhưng Tuchel từ chối - ông ấy muốn một mẫu tiền đạo khác.”
Hiện tại, huấn luyện viên Graham Potter (Brighton) là ứng viên số 1 cho vị trí ngồi ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Các nguồn tin cho biết đội chủ sân Amex đồng ý để thuyền trưởng 47 tuổi đàm phán với Chủ tịch Chelsea và mọi chuyện đang diễn biến thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ, Graham Potter sẽ dẫn dắt The Blues ở màn đụng độ Fulham vào cuối tuần này.
Graham Potter sẽ kế nhiệm Tuchel ở Chelsea